08:09 20/08/2011

Rằm… muộn

Em biết rồi. Thế mới ngóng định mua hộp bánh cho sắp nhỏ. Nhưng hôm rồi nghe đến giá cả em mới giật nảy người. Trời đất quỷ thần ơi! Chả biết có phải già ăn trẻ lại, gái ăn đắt chồng… hay không mà bánh gì những sáu triệu đồng lận.

- A lô! Anh Hai à… Sắp rằm tháng tám rồi đó.

- Sao, mong rằm rồi hả cô Tư. Có phải cô nhớ cái câu các cụ dạy là “Muốn ăn lúa tháng năm trông trăng rằm tháng tám” không hả.

- Anh Hai giỡn hoài à. Bi giờ có trung tâm dự báo thời tiết rồi, ai còn phải nhìn trăng quầng trăng tán nữa hả anh Hai. Em nói là nói mấy sắp nhỏ nhà em cứ ngóng hoài mong đến Tết Trung thu à…

- Trẻ mỏ mà cô. Cũng giống như chúng ta hồi nhỏ vậy à.

- Em biết rồi. Thế mới ngóng định mua hộp bánh cho sắp nhỏ. Nhưng hôm rồi nghe đến giá cả em mới giật nảy người. Trời đất quỷ thần ơi! Chả biết có phải già ăn trẻ lại, gái ăn đắt chồng… hay không mà bánh gì những sáu triệu đồng lận. Thấp hơn cũng vài ba triệu; thấp nữa cũng dăm sáu trăm ngàn đồng. Cái ngữ nhà nông như tụi em xài xong hộp bánh chắc nhịn ăn luôn nửa năm hà… Giá cả như thế thì không biết làm rồi bán cho ai hả anh Hai?

- Có cầu ắt có cung mà… Không ăn thì biếu chớ sao, cô Tư.

- Thế hả anh Hai. Vậy chớ nhà em hổng có ai biếu thì tính sao cho sắp nhỏ hả anh Hai?

- Lo chi cô Tư. Cô ráng chờ qua rằm đi, thế nào chả… đại đại hạ giá bánh Trung thu. Cánh áo ngắn chúng ta đón rằm muộn một chút cũng có sao đâu cô Tư ơi…

Hai Còm