04:22 13/04/2015

Quỷ đỏ phô diễn sức mạnh, tái lập trật tự thành Manchester

Manchester United đã đòi được món nợ ở lượt đi trước Manchester City trên sân nhà Old Trafford trong trận derby ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, diễn ra rạng sáng 13/4. Sau một thời gian dài chìm sâu trong khủng hoảng, rốt cuộc “Quỷ đỏ” đã tìm lại chính mình.

Manchester United đã đòi được món nợ ở lượt đi trước Manchester City trên sân nhà Old Trafford trong trận derby ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, diễn ra rạng sáng 13/4. Sau một thời gian dài chìm sâu trong khủng hoảng, rốt cuộc “Quỷ đỏ” đã tìm lại chính mình.

Những “người thừa” cùng nhau tỏa sáng

Chiến thắng đậm đà 4 - 2 trước nhà ĐKVĐ Manchester City cho thấy sự trỗi dậy trở lại mạnh mẽ của Quỷ đỏ. MU đã thi đấu bằng lối chơi mạnh mẽ, linh hoạt và đậm chất kỹ thuật của ngày xưa cũ. Đã từ lâu rồi, Old Trafford mới thực sự trở lại là “Nhà hát của những giấc mơ”.

Man Utd thắng thuyết phục đối thủ cùng thành phố.


Bất ngờ ở trận đấu này, những ngôi sao thượng thặng như Angel Di Maria, Radamel Falcao và Marcos Rojo, đều bị HLV Van Gaal xếp trên băng ghế dự bị, thay vào đó là những “người thừa” mà phong độ tệ hại của họ đã dẫn đến cuộc khủng hoảng của MU năm ngoái là Ashley Young, Marouane Fellaini, Juan Mata và Chris Smalling. Họ đã trở thành những người hùng khi đem về chiến thắng thuyết phục cho MU.

Fellaini từng bị xem là cầu thủ tồi tệ nhất trong mùa giải thảm họa của MU dưới thời cựu HLV David Moyes. Trận đấu này, cầu thủ người Bỉ đã tỏa sáng khi ghi 1 bàn thắng bằng đầu, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho MU, mà còn thường xuyên gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương bằng lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt.

Với Ashley Young, rất nhiều người cũng đã nghĩ tiền vệ này sẽ phải ra đi hồi đầu mùa giải, nhưng nhìn cái cách cầu thủ này xé nát cánh trái của Man xanh, ghi bàn thắng gỡ hòa cực kỳ quan trọng và góp công vào 2 bàn thắng khác, anh xứng đáng là người hùng của trận đấu.

Trận thắng này giúp MU củng cố vị trí trong Tốp 3, quan trọng hơn nữa đó chính là cái cách Quỷ đỏ hồi sinh. Louis van Gaal đã thắp lên niềm tin cho đội bóng, cái điều mà kể từ sau khi Sir Alex ra đi đã không còn xuất hiện.

Thời gian qua, HLV Van Gaal đã thử nghiệm quá nhiều và cũng đã trả giá với những sai lầm của mình, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mùa giải này. MU chắc chắn sẽ dự Champions League. Và với những gì các cầu thủ MU đã thể hiện, họ cũng sẽ là ứng cử viên vô địch hàng đầu ở mùa giải tới.

Sức ép lớn dành cho Pellegrini

Kể từ khi HLV Alex Ferguson ra đi, thành Manchester gần như thay đổi trật tự hoàn toàn. Trong 3 trận đối đầu sau đó giữa hai đội, Man xanh toàn thắng và thậm chí là thắng cách biệt. Trật tự đó tưởng chừng sẽ còn tiếp diễn dài dài, nhưng rồi mọi thứ bỗng nhiên thay đổi chóng mặt trong thời gian gần đây và MU lần đầu trong gần 2 năm qua vượt mặt MC trên bảng xếp hạng.

Man City đã khởi đầu trận đấu rất tốt khi Sergio Aguero mở tỷ số ở ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, sau đó MU đã vùng lên mạnh mẽ và ghi được đến 4 bàn thắng vào lưới thủ môn Joe Hart, nhờ công của Ashley Young, Marouane Fellaini, Juan Mata và Chris Smalling. Đến cuối trận, Aguero hoàn thành cú đúp của mình, rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 4 cho Man xanh.

Thất bại nặng nề này đã tiếp tục tạo áp lực cho HLV Pellegrini vì thành tích tệ hại của đội bóng nhà giàu nước Anh. Trong vòng 3 tháng, Man City đã đánh mất tất cả: Bị loại khỏi các giải đấu cúp trong nước, mất ngôi đầu Premier League rồi tụt xuống thứ 4 và bị loại khỏi Champions League. Trong 5 trận gần nhất ở Premier League, MC thua đến 3 và trận thua này xem như Man xanh đã từ bỏ cuộc đua vô địch. Không những thế, họ còn bị MU và Arsenal vượt mặt trên bảng xếp hạng để giờ đây đang đối mặt với nguy cơ văng khỏi top 4 và đang đối mặt với một mùa giải trắng tay.

Có lẽ thời gian của HLV Pellegrini đối với Man City sắp cạn. Man xanh đã thực sự rơi vào khủng hoảng. Các học trò của HLV Manuel Pellegrini đang chơi bóng một cách bạc nhược, thiếu sức sống. Dàn cầu thủ từng đem về cho MC hai chức vô địch Premier League, 1 Cúp FA và 1 Leage Cup đã qua thời xuân sắc.

Nhà cầm quân người Chile cho rằng tinh thần thi đấu là điều mà các cầu thủ của ông cần phải cải thiện: “Đội bóng của tôi lại thất bại. Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ đến việc mình có thể bị sa thải. Đó là điều không quan trọng. Tinh thần thi đấu của đội bóng là điều mà tôi lo lắng. Chúng tôi cần phải cải thiện điều này. Hy vọng việc giành chiến thắng trong các trận tới sẽ giúp cầu thủ của tôi lấy lại niềm tin. Chúng tôi vẫn còn 6 trận đấu nữa và đó đều là những trận đấu quan trọng”.

Bình Minh