11:06 05/11/2016

“Quỷ đỏ” lâm nguy

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã rơi vào thế khó tại Europa League khi tụt xuống vị trí thứ 3 sau thất bại 1 - 2 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trước Fenerbahce ở lượt trận thứ 4 bảng A Europa League, diễn ra rạng sáng 4/11.

Ở trận này, HLV Mourinho tung ra sân đội hình không thực sự mạnh, với nhiều cầu thủ dự bị như Matteo Darmian, Marcos Rojo, Morgan Schneiderlin. Mới cách đây 2 tuần, MU từng vùi dập đại diện Thổ Nhĩ Kỳ 4 - 1 tại Old Trafford. Nhưng trên “chảo lửa” Sukru Saracoglu ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) mọi thứ đã rất khác, Man Utd thi đấu thiếu hiệu quả, và ngay ở giây thứ 65, “Quỷ đỏ” đã phải nhận bàn thua bởi bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Moussa Sow. Từ pha tạt bóng của đồng đội ở cự ly tầm 13 m, Sow ngả người móc điệu nghệ, đánh bại hoàn toàn thủ môn De Gea để mở tỷ số cho Fenerbahce.

Mọi thứ càng trở nên bất lợi cho MU khi bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới Paul Pogba phải rời sân vì chấn thương và người vào thay là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Có tiền đạo người Thụy Điển, MU bắt đầu dâng cao tấn công. Nhưng đúng lúc đang lấy lại thế trận, thì thầy trò HLV Mourinho lại phải nhận thêm bàn thua nữa. Lần này cũng là một bàn thắng tuyệt đẹp của Fenerbahce. Pha đá phạt từ cự ly khoảng 20 m tuyệt đẹp ở phút 59 của Jeremain Lens khiến thủ thành tài năng De Gea cũng phải chôn chân vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

“Quỷ đỏ” (giữa) nhận “đòn” đau trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Những phút sau đó, đội chủ nhà chủ động lùi sâu và có những tình huống phản công sắc sảo. Nếu thủ thành De Gea không thi đấu xuất sắc đội bóng nước Anh đã phải nhận thêm bàn thua. Cuối cùng, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, MU cũng có được bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 89, do công của Wayne Rooney với cú sút xa hiểm hóc. Nhưng đây cũng là tất cả những gì các học trò HLV Mourinho làm được và họ phải chấp nhận thất bại 1 - 2. Lập công trong trận này, Rooney đã có 38 bàn tại đấu trường châu Âu cho Man Utd, cân bằng kỷ lục của Ruud van Nistelrooy. Rooney chỉ còn kém 2 bàn tới kỷ lục 249 bàn trên mọi đấu trường cho Man Utd, mà huyền thoại Bobby Charlton đang nắm giữ.

Mourinho một lần nữa nhằm vào học trò mà trút giận. Ông cho rằng trận thua này là điều không phải bàn cãi, bởi các học trò của ông thi đấu hời hợt, thiếu tập trung: “Chúng tôi đáng phải nhận thất bại. Một đội bóng để thủng lưới ngay ở phút thứ 2 là một đội bóng không có sự sẵn sàng, không tập trung. Sau đó họ có thể chơi phòng ngự, có thể phản công, có thể ngừng trận đấu, có thể gây sức ép lên trọng tài, có thể câu giờ với những chấn thương. Đó là cuộc chơi của họ và là lỗi của chúng tôi”.

Man Utd đã trải qua 9 trận liên tiếp không thắng khi làm khách tại đấu trường châu Âu (hòa 1, thua 8). Thất bại này khiến MU tụt xuống vị trí thứ 3 của bảng với 6 điểm. Trận thua này cũng là thất bại thứ 5 của MU trong 16 trận dưới thời Jose Mourinho. Và giờ đây một đội bóng từng 3 lần hiện diện ở chung kết Champions League trong 4 mùa cách đây chưa lâu, đối diện với nỗi phập phồng: Có thể bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu "hạng 2" Europa League. Hai trận còn lại của Man Utd là tiếp Feyenoord trên sân nhà và làm khách trên đất Ukraina trước đội cuối bảng Zorya.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, tiền đạo Aritz Aduriz đã ghi toàn bộ 5 bàn thắng cho đội nhà trong trận Athletic Bilbao đánh bại Genk. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994 có một cầu thủ ghi được 5 bàn thắng trong một trận cầu ở Europa League. Chiến thắng này của Bilbao khiến tình hình ở bảng F vô cùng phức tạp khi đội bóng Tây Ban Nha leo lên ngôi nhì bảng với 6 điểm, bằng điểm nhưng kém hơn hiệu số so với Genk. Xếp ngay sau là Rapid Wien và Sassuolo với cùng 5 điểm.
M.Đ