07:22 28/07/2015

Quảng Ninh gồng mình chống chọi mưa lũ

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại tỉnh Quảng Ninh trong những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này đã có 21 người chết và mất tích, trong đó tìm kiếm được 8 người.

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại tỉnh Quảng Ninh trong những ngày qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này đã có 21 người chết và mất tích (kể cả số người chết và mất tích trên tàu của ngư dân tỉnh Thanh Hóa khi hoạt động tại Vân Đồn), trong đó tìm kiếm được 8 người. Chính quyền, cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh dừng mọi hoạt động, dồn hết sức để tích cực tìm kiếm những nạn nhân bị đất đá vùi lấp, nước lũ cuốn trôi và hỗ trợ gia đình bị thiệt hại.

Mưa kỷ lục trong 40 năm qua

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ninh, đây là trận mưa lớn và kéo dài nhất trong vòng 40 năm qua trên địa bàn tỉnh, với lượng mưa vượt ngưỡng 500 mm. Cụ thể, đến 18 giờ ngày 28/7, lượng mưa đo được ở Cửa Ông (TP Cẩm Phả) lên đến 828,1 mm; Cô Tô 796,7 mm; Quảng Hà (huyện Hải Hà) 587,8 mm; Bãi Cháy (TP Hạ Long) đạt 580,9 mm; TP Móng Cái đạt ngưỡng 574,8 mm...

Tỉnh Quảng Ninh huy động các lực lượng có kinh nghiệm để tìm kiếm các nạn nhân gia đình bà Nguyễn Thị Thước bị sạt lở đồi, đất đá vùi lấp.


Tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng, công nhân hầm mỏ… cùng người dân ở các địa phương trên địa bàn chống mưa lũ, sạt lở trên diện rộng. Hiện toàn tỉnh có 15 người chết và mất tích, đã tìm được 8 người. Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị đất đá sạt lở vùi lấp và nước cuốn trôi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh dừng tất cả các cuộc họp, dốc toàn bộ lực lượng tập trung cho công tác ứng phó với cơn mưa lũ lớn. Trực tiếp đi xuống các điểm thiệt hại nặng nề do mưa lũ như Cao Thắng, Bãi Cháy, Mông Dương... Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo các địa phương sử dụng ngay nguồn ngân sách của địa phương mình hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại. Ông Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu tất cả lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan và địa phương các huyện, thị, thành phố gấp rút tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở, những nơi xảy ra thiệt hại do mưa lũ để giúp đỡ người dân bị nạn.

Các lực lượng vũ trang của tỉnh đã điều động phương tiện như xe lội nước, xe chữa cháy triển khai gấp các biện pháp cứu hộ người dân. Tỉnh đã phân công các tổ công tác để bám địa bàn bị thiệt hại và có mưa to do mưa lũ, làm công động viên, thăm hỏi nhân dân và chủ động nắm tình hình, kịp thời ứng phó.

Trên đảo Cô Tô, đảo Quan Lạn đang có 1.600 khách du lịch bị mắc kẹt, do mưa to gió lớn cấm thuyền ra vào bờ. Các khu sinh thái, công ty du lịch, khách sạn đã triển khai đồng bộ, miễn phí nghỉ cho khách du lịch và gửi quà động viên khách du lịch. Tại đảo Quan Lạn, mưa lớn, gió giật cấp 7, cây cối và hệ 2 cầu vào khu du lịch sinh thái bị nước cuốn trôi. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, đoàn du lịch Công ty CPĐT du lịch Hải Nam (Uông Bí) mắc kẹt tại đảo Quan Lạn 2 ngày qua, cho biết: Chúng tôi rất lo lắng, không biết lúc nào mới có thuyền vào bờ. Ở đây Công ty CP Viglacera Vân Hải miễn phí chỗ nghỉ và gửi quà động viên, chúng tôi yên tâm phần nào.

Còn hy vọng còn tìm kiếm

Tại điểm lũ quét gây sạt lở vùi lấp gia đình bà Nguyễn Thị Thước ở tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long), các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Tại các tuyến đường TP Hạ Long bị ngập sâu, các xe tải túc trực để giúp người dân lưu thông trên đường.


Theo người dân sống ở đây cho biết, khoảng 3 giờ sáng (28/7) mưa lớn đã làm khoảng hơn nghìn mét khối đất đá từ trên đồi đổ ập xuống nhà bà Thước. Gia đình bà Thước có 2 người con trai lập gia đình và xây nhà ở bên cạnh, 3 ngôi nhà sát nhau được xây dựng kiên cố. Lúc xảy ra vụ việc, trong 3 nhà có 10 người (5 người lớn, 5 trẻ con). Nhận được thông tin, lãnh đạo Quảng Ninh có mặt và huy động người dân và các lực lượng bộ đội, công nhân mỏ, công an, y tế… khẩn trương cứu hộ cứu nạn. Hơn 6 giờ, đã tìm kiếm được 4 người, trong đó anh Cao Tiến Vĩ bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện đang hồi phục; còn vợ và một người con của anh đã tử vong.

Theo báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 21 giờ ngày 28/7, toàn tỉnh đã có 8 nhà đổ, 2.835 ngôi nhà bị ngập lụt, hơn 660 mét tường bị đổ, 143 ha diện tích lúa, hoa màu ngập úng hư hỏng hoàn toàn, 880 lồng bè nuôi trồng hải sản bị chết. Ước tổng thiệt hại toàn tỉnh lên tới hơn 1.000 tỷ đồng…

Ông Lê Đình Thương, Phó Chỉ huy trưởng quân sự Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phụ trách công tác tìm kiếm tại hiện trường cho biết: Do mưa to kéo dài, đất bùn, đường đồi dốc và hẹp nên không thể đưa máy xúc vào đào bới, mà hiện chỉ có 200 người đang ra sức tìm kiếm bằng phương pháp thủ công. Buổi chiều, chúng tôi mở đường đưa máy xúc vào phục vụ công tác tìm kiếm… Lực lượng chức năng đã sơ tán được 20 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở cao tại phường Cao Thắng đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội đã dựng lều bạt, chia ca làm nhiệm vụ, xe cứu thương và bác sỹ ứng trực để phục vụ công tác tìm kiếm. Còn hy vọng, chúng tôi còn tìm kiếm các nạn nhân bị đất đá vùi lấp.

Đầu giờ chiều cùng ngày, tại phường Hồng Hà (TP Hạ Long), bà N. T. Phúc, 70 tuổi bị dòng nước cuốn trôi xuống cống, hiện các lực lượng đang phá cống để tìm kiếm nạn nhân.

 
Việt Hoàng