Sau một năm giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội”, ngày 28/1, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên “Mộc An Vol.1”.
"Mộc An Vol.1" gồm 8 ca khúc: Mưa xuân (thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục), song ca cùng Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Thúy Ngần, NSND Vân Quyền và nhóm bè Cadillac; Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh (Nguyễn Văn Tý); Huế - tình yêu của tôi (nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình); Em chọn lối này (An Thuyên); Tình ta biển bạc đồng xanh, song ca cùng Viết Danh (Hoàng Sông Hương); Em vẫn chờ anh (Mai Cường); Hai đầu nỗi nhớ (Phan Huỳnh Điểu); Rặng trâm bầu (Thái Cơ).
Album được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol.1 còn như một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An: Giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt.
Ca sĩ Nguyễn Mộc An, Quán quân “Tiếng hát Hà Nội” phát hành album CD đầu tay mang tên “Mộc An Vol.1”.
Điểm đặc biệt của album: Toàn bộ 8 ca khúc đều là những bài âm hưởng dân gian trữ tình nổi tiếng, đã đi cùng năm tháng, không có ca khúc mới. Đây là một thử thách lớn đối với nữ ca sĩ sinh năm 2002, khi dám đặt giọng hát còn rất trẻ của mình lên bàn cân, so sánh với những thành công gắn liền với tên tuổi của các nghệ sĩ gạo cội.
Điều đáng nói là Mộc An hát những ca khúc cũ, nhưng không tạo cảm giác cũ. Trái lại, album mang đến tinh thần tươi mới, sáng trong, đúng với tuổi thanh xuân tràn đầy năng lượng của cô, nhưng vẫn giữ được độ đằm sâu, chín chắn, yếu tố không thể thiếu khi thể hiện những ca khúc đã ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả.
Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Tố Nga, người dìu dắt Mộc An trên con đường trưởng thành trong nghệ thuật, cũng là người đã thực hiện album đầu tay cho học trò, đánh giá: Mộc An là “một giọng hát dân gian trẻ có màu giọng rất quý, đặc biệt trong thời điểm hiện nay”. NSƯT Tố Nga mong muốn, thông qua các ca khúc quen thuộc để khán giả nhận diện rõ nội lực, màu giọng dân gian rất quý, đặc biệt của Mộc An, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, sự dũng cảm và tinh thần không ngại thử thách của nữ ca sĩ trẻ trên con đường định vị bản thân.
Ca sĩ Mộc An chụp ảnh kỷ niệm cùng NSƯT Tố Nga, người đã thực hiện album đầu tay, người dìu dắt nữ ca sĩ trên con đường nghệ thuật.
Hạnh phúc khi đón nhận album đầu tiên trên tay, Quán quân “Tiếng hát Hà Nội” Mộc An cũng cho biết, album Vol1 là cột mốc đánh dấu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của cô. “Thú thực là tôi bị cô giáo mắng rất nhiều, nhưng tôi lại rất vui vì được mắng. Bởi vì thực sự tôi thấy mình còn non nớt, chưa có kinh nghiệm để hoạch định con đường phát triển cũng như hình ảnh cho sự nghiệp của mình. Tôi biết ơn NSƯT Tố Nga đã không quản ngại rất nhiều khó khăn vất vả để hoàn thiện sản phẩm cho tôi cũng như đã đồng hành, định hướng con đường nghệ thuật cho tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có sự hỗ trợ và yêu thương vô điều kiện như vậy”, Mộc An bày tỏ.
Sau thành công tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội”, Mộc An dành nhiều thời gian cho việc học tập và biểu diễn. Ở giai đoạn mới vào nghề, cô vẫn chưa có một định hướng thật rõ ràng cho con đường nghệ thuật phía trước. Nhận thấy học trò còn loay hoay, dễ để trôi qua quãng thời gian quý giá sau “bệ phóng” Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, NSƯT Tố Nga đã quyết định tạm gác việc hoàn thiện album riêng của mình để trực tiếp đồng hành, thúc đẩy và yêu cầu Mộc An tập trung cao độ cho việc thực hiện album đầu tay.
“Sở dĩ tôi hướng Mộc An hát những ca khúc này là bởi nhận thấy cô bé có một ‘e’ giọng dân gian rất đặc biệt, cách luyến láy nhẹ nhàng, giản dị, gợi nhớ đến màu giọng của các nghệ sĩ gạo cội ngày xưa, màu giọng đã rất lâu chưa được gặp lại. Bên cạnh đó, Mộc An hát phần cao rất tốt, sáng và khỏe. Chính vì vậy, tôi định hướng Mộc An hát các ca khúc cũ, liều đặt Mộc An ở thử thách lớn nhưng tôi tin điều đó sẽ giúp khán giả nhận diện rõ cá tính và bản sắc giọng hát của Mộc An”, NSƯT Tố Nga chia sẻ.
Đó cũng là lý do NSƯT Tố Nga chọn “Mưa xuân” làm ca khúc mở đầu album Mộc An Vol.1. Không chỉ bởi album ra mắt vào thời điểm giáp Tết, khi lòng người xao xuyến chờ đón những cơn mưa phùn đầu xuân, chờ những hội làng rộn ràng, đầy lưu luyến với những cuộc gặp gỡ của tình yêu… mà còn bởi đây là ca khúc thể hiện rất rõ màu giọng phảng phất hơi hướng các nghệ sĩ gạo cội xưa của Mộc An.
Ca sĩ Mộc An được đánh giá là một ca sĩ trẻ sở hữu giọng hát dân gian đặc biệt.
Để tái hiện tinh thần ấy, ê-kíp đã xây dựng không gian âm nhạc mang đậm chất hội làng, mời hai nghệ sĩ chèo NSND Thúy Ngần và NSND Vân Quyền tham gia phần hát đế, tạo nên không khí dân gian đậm đặc. Giọng hát Mộc An ở ca khúc này, vừa có sự chín chắn sâu đằm của người trưởng thành hoài nhớ lại miền ký ức cũ, lại vừa trẻ trung, tươi mới, tình cảm, đem đến những xúc cảm mới lạ, quyến rũ cho người nghe.
Mộc An, một giọng hát dân gian đặc biệt, đa sắc màu
Trong album đầu tay, NSƯT Tố Nga và ê-kíp không chỉ cho khán giả được thưởng thức màu giọng đặc biệt của Mộc An qua các bài hát được chọn kỹ lưỡng, mà còn khéo léo “khoe” sự đa dạng, đa sắc trong giọng hát của “Quán quân Tiếng hát Hà Nội”. 8 ca khúc trong album là những ca khúc âm hưởng dân gian tiêu biểu cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, nhưng Mộc An không đóng khung mình trong các ca khúc dân gian miền Trung, mà cô có khả năng mở rộng biên độ giọng hát với âm hưởng dân gian nhiều vùng miền khác nhau. Từ miền Bắc với Mưa xuân, sang miền Trung với “Huế - tình yêu của tôi”, rồi miền Nam với “Rặng trâm bầu”…
Thậm chí khi song ca ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh” với Viết Danh - một giọng hát dòng nhạc cách mạng sắc, khỏe, hào hùng, Mộc An cũng cho thấy sự hòa quyện thú vị. Với ca khúc này, Viết Danh cũng tiết chế giọng hát, mềm hơn để cùng Mộc An tạo nên một phiên bản dịu dàng và bất ngờ của một ca khúc quen thuộc.
Chính cách làm mới không gian âm nhạc và cách tiếp cận ca khúc đã giúp Mộc An không chịu áp lực so sánh khi thể hiện những bài hát gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước. Cô hát bằng sự thoải mái, tự tin, bằng cảm xúc và nội lực của chính mình.
Giọng hát Mộc An trong album đầu tay, vừa có sự chín chắn, sâu đằm, vừa trẻ trung, tươi mới, tình cảm...
Mừng học trò ra album đầu tay, NSƯT Lan Anh, cô giáo, người dìu dắt Mộc An dưới mái trường Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam dành lời khen ngợi cho cô học trò nhỏ: “Việc Mộc An ra album đầu tay đã cho thấy cô bé có chí hướng, nỗ lực trong sự nghiệp, không để mình bị lãng quên sau giải thưởng. Làm nghệ thuật phải như vậy, phải luôn tiến về phía trước, liên tục cố gắng, liên tục phát triển. Tôi luôn dặn học trò mình rằng con đường âm nhạc vô cùng chông gai, nhiều mồ hôi nước mắt để có thể thành công, không phải cứ học và đi hát. Phải luôn nỗ lực, đam mê, cố gắng từng ngày mới phát triển được. Tôi nhìn thấy Mộc An có tố chất đó, khá quyết liệt, đam mê, đã nói là làm được và không ngại khó”, NSƯT Lan Anh chia sẻ về học trò.
Nữ nghệ sĩ cũng khen ngợi học trò có màu sắc giọng đẹp, đa dạng, rất chăm chỉ, nghiêm túc, chỉn chu trong học tập. Sau khi giành giải “Quán quân Tiếng hát Hà Nội”, Mộc An càng chăm chỉ học hành hơn nữa với mong muốn có nền tảng vững chắc trong sự nghiệp.
“Tôi luôn cho rằng âm nhạc là sự sáng tạo phát triển không ngừng, không bao giờ được dậm chân tại chỗ. Đến giờ này bản thân tôi vẫn học tập, nghiên cứu hàng ngày bởi âm nhạc thế giới vô cùng rộng lớn, mình chỉ là hạt cát rất nhỏ, nếu không học hỏi, cập nhật sẽ lỗi thời. Tôi hy vọng học trò của mình sẽ không ngừng tiến về phía trước để giành nhiều thành tựu trong tương lai”, NSƯT Lan Anh nhấn mạnh.
NSƯT Lan Anh cũng tiết lộ trong thời gian không xa, Mộc An sẽ chinh phục một cuộc thi thính phòng cấp Quốc tế, chị tin rằng học trò sẽ tiếp tục có thành tựu mới.
NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, luôn dõi theo con đường nghệ thuật của nữ ca sĩ trẻ.
NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024" cho biết, sau cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 anh cũng có sự theo dõi đối với con đường nghệ thuật của thí sinh. Anh cho rằng, Mộc An đã khởi động và có những bước thành công nhất định trong sự nghiệp, sớm ra mắt album đầu tay.
“Mộc An có giọng ca khá tốt, chắc chắn. Không chỉ hát màu sắc dân ca mà có thể hát khá đa dạng ở các thể loại khác nhau. Từ khi đăng quang (2024) Mộc An đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn và được giới chuyên môn đánh giá cao. Tôi nghĩ con đường sự nghiệp của cô ấy sẽ sớm tỏa sáng khi biết kết hợp các yếu tố”, NSND Quang Vinh nhận định.
NSND Quang Vinh cũng tiết lộ, sau album Vol.1, sắp tới Mộc An sẽ thu âm và quay MV ca khúc "Sông quê tôi", một sáng tác mới của anh với lời thơ của NSND Ngọc Lan.
“Mộc An là một người rất thông minh, độ nhạy bén cao, tiếp thu rất nhanh và có những tố chất tích cực thường được hình thành do thiên phú”, NSND Quang Vinh nói về lý do lựa chọn Mộc An thể hiện ca khúc mới của mình.
Hành trình 7 năm không bỏ cuộc của Mộc An
Quán quân “Tiếng hát Hà Nội” 2024 hiện đang là sinh viên năm thứ ba hệ Đại học - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự dìu dắt của NSƯT Lan Anh. Với Mộc An, việc được tiếp tục học tập tại Học viện đến thời điểm này giống như một kỳ tích, bởi 7 năm trước, cô từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ học tập.
Khi đang học năm thứ hai hệ Trung cấp, gia đình Mộc An gặp biến cố lớn. Cha mẹ không còn khả năng chu cấp và khuyên cô nên dừng việc học để về quê. Nhiều thầy cô, bạn bè từng nói vui rằng nếu ngày đó Mộc An bỏ học, có lẽ giờ này… “con cái cũng đã lớn”.
Nhưng đúng vào lúc bế tắc, đau khổ nhất, Mộc An nhận được những lời mời đi hát từ anh chị, bè bạn đồng nghiệp. Cô nhận lời, theo họ đi diễn, kiếm những đồng tiền đầu tiên để vừa tiếp tục học tập, vừa phụ giúp gia đình.
Vượt lên mọi thử thách, Mộc An luôn nỗ lực theo đuổi con đường đam mê âm nhạc của mình.
Sinh ra trong gia đình thuần nông có 5 anh chị em, Mộc An là con út. Không ai trong nhà theo nghệ thuật, nhưng từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát, tham gia nhiều cuộc thi và liên tục giành giải Nhất. Chính điều đó nuôi dưỡng khát vọng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, để rồi cô lặn lội ra Hà Nội, thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bằng tài năng, nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.
Từ đó đến nay, suốt 7 năm, Mộc An tự xoay sở trang trải học phí và cuộc sống. Cát-xê đầu tiên cô dùng để mua một chiếc điện thoại thông minh phục vụ học tập và công việc. Trước đó cô thường dùng điện thoại “cỏ”, rất khó để liên lạc làm việc hay học tập. Những khoản tiếp theo, cô mang về mua sắm cho cha mẹ các vật dụng sinh hoạt, dần giúp cuộc sống gia đình bớt vất vả.
Sau khi giành Quán quân “Tiếng hát Hà Nội” 2024, cuộc sống của Mộc An tốt hơn, cô có nhiều show diễn và cơ hội đứng trên các sân khấu lớn. Gia đình đã vượt qua giai đoạn khó khăn và bố mẹ cô luôn tự hào về cô con gái út vừa tài năng vừa hiếu thảo. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ trẻ liên tục nói “Thật sự đó là may mắn, quá may mắn”.
“Tôi từng không dám mơ mình có được ngày hôm nay:được học tập trọn vẹn, được có giải thưởng làm bệ phóng cho sự nghiệp. Những gì tôi có là nhờ rất nhiều vào may mắn và sự giúp đỡ của thầy cô, anh chị, bạn bè đồng nghiệp. Album đầu tay là lời tri ân của tôi dành cho những người đã luôn giúp đỡ, ủng hộ tôi và là lời chào gửi tới khán giả, những người đã và sẽ dành tình cảm cho giọng hát của tôi”, Mộc An chia sẻ.
Album Mộc An Vol.1 là sự khởi đầu. Trên hành trình tìm kiếm và định vị bản sắc riêng trong làng nhạc, Mộc An đã sẵn sàng cho những dự định, kế hoạch tiếp theo, từng bước tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật mà cô đã lựa chọn.