12:09 16/12/2014

Quản lý Lindt Cafe thiệt mạng khi giật súng kẻ bắt con tin

Quản lý quán Lindt Cafe Tori Johnson thiệt mạng khi anh cố giành lấy khẩu súng từ kẻ bắt giữ con tin Haron Monis, tạo điều kiện cho những người khác chạy thoát.

Người quản lý quán cafe Lindt Chocolat là một trong hai con tin thiệt mạng trong vụ bắt giữ con tin ở Martin Place, trung tâm Sydney ngày 15/12.

Tori Johnson, 34 tuổi, đã mất tại bệnh viện sau khi bị kẻ bắt giữ bắn. Người còn lại là nữ luật sư Katrina Dawson.

Tori Johnson, người hùng trong vụ bắt cóc con tin ở quán Lindt. Ảnh: SHM


Ngày 16/12, Phó cảnh sát trưởng New South Wales (NSW) Catherisne Burn cho biết, Johnson thiệt mạng khi anh cố giành lấy khẩu súng từ kẻ bắt giữ con tin Haron Monis, tạo điều kiện cho những người khác chạy thoát. Johnson đã làm quản lý tại quán cà phê này từ 10/2012; trước đó anh cũng từng là quản lý các nhà hàng ở Sydney và Mỹ.

Thông qua nhà báo Ben Fordham, cha mẹ Johnson đã đưa ra những tuyên bố về sự việc này: “Chúng ta rất tự hào về cậu con trai Tori, con đã lìa xa cõi đời, nhưng sẽ còn sống mãi trong tâm chí của chúng ta như là một đối tác, một người con, một người anh mà ai cũng mong muốn có được trong cuộc đời… Hãy cùng cầu nguyện cho hòa bình trên trái đất”.

Bạn bè và đồng nghiệp của Johnson cũng đã giành cho anh những lời ngợi khen. “Tori là một nhân cách lớn, một người tốt luôn bên cạnh. Anh ấy luôn hòa đồng với mọi người", Mano, một người cùng làm việc với Johnson ở nhà hàng Adria Rybar & Grill  ở Sydney bày tỏ.


HT (Theo SHM)