Trưởng Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ chi nhánh Gaza, ông Jonathan Whittall, cho rằng việc Israel phong tỏa đang làm làm tê liệt các nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Gaza.
Người dân Palestine chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza, ngày 24/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu trước báo giới tại thành phố Gaza ngày 26/4, ông Jonathan Whittall cho rằng những ngày tới đây Gaza sẽ phải đối mặt với khó khăn trầm trọng hơn. Nguyên nhân là do chiến dịch cứu trợ nhân đạo bị ảnh hưởng nặng nề từ gia tăng phong tỏa, leo thang bạo lực ở Gaza.
Theo ông Whittall, các cơ quan cứu trợ nhân đạo hiện không thể đáp ứng nhu cầu được trợ giúp của người dân tăng vọt do các tuyến đường cung ứng sụp đổ. Bệnh viện ở Gaza lâm vào tình cảnh quá tải, thiếu thuốc men và thiết bị y tế. Người dân Gaza đứng trước nguy cơ thiếu đói, trong khi các nhà kho cạn kiệt lương thực, các tiệm làm bánh buộc phải đóng cửa.
Ông Whittall cho biết chất thải rắn chất đống trên đường phố do không có thiết bị để dọn dẹp, di dời. Không thể triển khai nỗ lực cứu hộ sau mỗi đợt không kích vì thiếu máy móc và nhiên liệu. Những gia đình chạy nạn buộc phải sống trong các đống đổ nát. Ông nhấn mạnh: “Không một nơi nào ở Gaza hiện nay an toàn”.
Israel đã phong tỏa viện trợ và nguồn cung căn bản vào vùng đất này từ ngày 2/3. LHQ cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng ở Gaza đã xấu đi nhanh chóng kể từ đó. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trong tuần qua cũng nhắc lại lời kêu gọi mở lại các cửa khẩu để hàng viện trợ thiết yếu như lương thực, thuốc men và nhiên liệu có thể vào Dải Gaza.