12:11 13/12/2011

PSG bắt kịp Montpellier

Nhà giàu mới của Ligue 1 PSG đã bắt kịp đội đầu bảng Montpellier với chiến thắng ngay trên sân Sochaux trong khi đội đầu bảng bất ngờ thua trận trước chú lùn Valenciennes.

Giáng sinh đang đến nhanh, nhưng những đội đầu bảng ở Ligue 1 còn lâu mới dám nghĩ đến không khí lễ hội khi khoảng cách giữa 4 đội xếp trên chỉ là 4 điểm. Đến làm khách trên sân Stade du Hainaut của đội đang lơ lửng trong vùng nguy hiểm Valenciennes với khoảng cách 3 điểm dẫn trước so với PSG và thành tích 8 trận bất bại, nhưng việc thiếu vắng 5 cầu thủ đá chính đã khiến Montpellier thúc thủ do bàn duy nhất của Foed Kadir.

“Chúng tôi thiếu quá nhiều thứ”, HLV Rene Giard của Montpellier than thở sau trận đấu. “Nhưng chúng tôi chỉ thua một trận đánh, không phải là cuộc chiến”.
 

Kevin Gameiro đã chấm dứt 548 phút tịt ngòi để giúp PSG bắt kịp Montpellier


Do đội bóng của ông vẫn đang dẫn đầu bảng, Girard hoàn toàn có quyền nói chuyện triết lý, nhưng chiến thắng 1-0 của PSG trước Sochaux đồng nghĩa với việc khoảng cách bây giờ không còn an toàn nữa.

“Tôi từng trải qua những giai đoạn khó khăn như vậy ở Strasbourg hoặc Lorient, nhưng ở Paris thì hoàn toàn khác”, cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng cho PSG Kevin Gameiro nói, sau khi kết thúc 548 phút tịt ngòi của mình bằng bàn mở tỉ số, cũng là bàn duy nhất, ở phút 20, bàn thứ 9 của anh ở Ligue 1 mùa này. “Đúng là đã khá lâu tôi mới ghi bàn, nhưng những nỗ lực của tôi đã được đền đáp và tôi phải tiếp tục như thế này”.

Đã bị loại khỏi sân chơi châu Âu cuối tuần trước, đương kim vô địch Lille, đến làm khách ở Paris vào cuối tuần này, đã không để nỗi thất vọng tại Champions League làm ảnh hưởng đến phong độ trong nước. Lille đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 15, một kỷ lục của CLB, bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đối thủ đang chật vật ở tốp cuối Dijon.

“Chúng tôi phải cho thấy chúng tôi có thể sang một trang mới, và chúng tôi đã làm được”, HLV Rudi Garcia nói sau những bàn thắng của Moussa Sow (phút 16) và Eden Hazard (58) giúp những nhà đương kim vô địch tiếp tục bám đuổi 2 đội dẫn đầu với khoảng cách chỉ là 2 điểm.

Cuộc đua tứ mã

Không như Lille, Lyon đã tiếp tục được giấc mộng Champions League với chiến thắng vang dội, và bị nghi ngờ, 7-1 trước Dinamo Zagreb ngay tai Croatia. Tuy nhiên, trận thắng tiếp theo của họ trong nước chật vật hơn nhiều, trước Lorient với khoảng cách tối thiểu 1-0 nhờ bàn duy nhất của Alexandre Lacazette ở phút 54. Những kết quả của 4 đội dẫn đầu đã định hình cuộc đua tứ mã ít nhất là cho đến hết lượt đi, với khoảng cách giữa Montpellier, PSG, Lille và Lyon với tốp sau giờ là 3 điểm.

Rennes, đội xếp thứ 5, chỉ có trận hòa 1-1 với kình địch vùng Breton, Brest và Toulouse, sẽ gặp Montpellier tuần này, đuổi kịp Rennes, cùng được 29 điểm, nhờ bàn thắng ở phút 89 của tuyển thủ quốc gia TNK Umut Bulut vào lưới Evian, để ấn định chiến thắng 2-1.

Trong một kết quả đáng chú ý khác, Saint Etienne có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Caen. Les Verts mở tỉ số ngay từ phút thứ 10 nhờ công của tuyển thủ quốc gia Romania Banel Nicolita. Kết quả này giúp Saint Etienne qua mặt Marseille để vươn lên thứ 7. HLV Didier Deschamps của Marseille cho rằng trận chiến với Borussia Dortmund vào giữa tuần giúp đội bóng Pháp giành quyền đi tiếp tại Champions League đã khiến các cầu thủ của ông tiêu tốn quá nhiều sức lực và đành chấp nhận chia điểm cùng Bordeaux trong một trận hòa nhạt nhòa ngay ở sân nhà Velodrome.

“Không nghi ngờ là chúng tôi đã rời sân trong tình trạng kiệt sức sau tối thứ Ba”, Deschamps thừa nhận. “Chúng tôi cần thêm cảm hứng và sức lực mới có thể đánh bại họ”. Hiện đội bóng của ông kém 9 điểm so với tốp 3 đội dẫn đầu và một suất dự Champions League mùa sau đang ngày càng xa tầm với.

Về phần Bordeaux, điểm số thứ 7 trong 3 trận gần nhất giúp họ vươn lên thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng cũng chỉ hơn 5 điểm so với đội đứng thứ 18, tức là vùng nguy hiểm, Nancy. Một bàn thắng ở phút 93 của tiền đạo người Romania Daniel Niculae đã giúp Nancy giật lại 1 điểm quý giá sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Ajaciio.
 
Một đội cựu vô địch khác, Auxerre, cũng cải thiện được vị trí của mình nhờ trận thắng 2-1 trước Nice ở Burgundy. Tiền đạo người Kenya Dennis Oliech và chân sút tuyển thủ Israel Ben Sahar ghi bàn cho đội chủ nhà để đưa đội bóng của HLV Laurent Fournier lên cách vùng xuống hạng 3 điểm.


Theo thethaovanhoa.vn