12:10 15/12/2011

Premier League: "Soi" những quả ném biên của Stoke

HLV Tony Pulis có thể sẽ nhận một cuộc gọi cảnh báo từ phía BTC Premier League nhằm chấm dứt những màn “xảo thuật với chiếc khăn đỏ” và đề nghị Stoke chơi đẹp hơn trên sân Britannia.

HLV Tony Pulis có thể sẽ nhận một cuộc gọi cảnh báo từ phía BTC Premier League nhằm chấm dứt những màn “xảo thuật với chiếc khăn đỏ” và đề nghị Stoke chơi đẹp hơn trên sân Britannia.



Stoke bị cảnh báo - Ảnh Getty



The Potters đã có những cải tiến đầy sáng tạo trong ý tưởng tiếp cận khung thành đối phương thông qua những cú ném biên dài. Đỉnh cao của ý tưởng đó là cú ném biên của Ryan Shotton. Hậu vệ trái này đã lau trái bóng bằng chiếc áo màu đỏ của mình (để tạo cảm giác tay tốt hơn) trước khi thực hiện cú ném biên thẳng vào vòng cấm địa của Tottenham hôm chủ nhật. Đó là một vũ khí tối thượng ở sân Britannia, sân bóng có bề ngang nhỏ nhất tại Anh (64m), và hiện đang bị rất nhiều đội bóng lên tiếng phản đối.

Những cậu bé nhặt bóng tại đây luôn có sẵn khăn lau cho các cầu thủ nhà nhưng lại không cung cấp nó cho các đội khách. BTC Premier League sẽ nhấn mạnh với Stoke: nếu họ muốn tiếp tục thực hiện xảo thuật đó, họ phải “chơi đẹp”, tức là có khăn lau cho cả 2 đội bóng dự trận đấu.

* Daniel Levy: Redknapp hãy quên tuyển Anh đi

HLV Harry Redknapp của Tottenham đã nhận được lời kêu gọi từ ông chủ đội bóng: Hãy quên cơ hội với tuyển Anh đi và hướng tới mục tiêu là chức vô địch Premier League. Đó là tuyên bố đầy tham vọng của chủ tịch Daniel Levy trong buổi hội nghị hàng năm của Spurs. Tại đây, Levy cũng đã đề xuất kế hoạch vĩ đại, xây dựng một sân bóng có sức chứa 60 ngàn chỗ ngồi, cho Tottenham: “Hãy hi vọng chúng ta sẽ có một mùa giải tuyệt vời, kết thúc trong top 4. Nhưng ai biết được? Có thể cao hơn lắm chứ? Chúng ta muốn vị trí dẫn đầu. Chúng ta có một đội hình tuyệt vời và những tài năng kiệt xuất. Redknapp đang hạnh phúc ở đây và ông không hề quan tâm tới tuyển Anh vào thời điểm hiện tại”.

* Sóng ngầm ở Craven Cottage

Một số cầu thủ Fulham có vẻ không hài lòng với phương pháp huấn luyện của Martin Jol. Chiến lược gia người Hà Lan cũng không có được mối quan hệ tốt với một số cầu thủ trụ cột, dù vậy, ông khẳng định không gì có thể làm thay đổi phương pháp huấn luyện nghiêm khắc của ông: “Đây không phải là động thái khiêu khích (của tôi). Với tôi đó là cảm hứng làm việc và tôi luôn cố gắng truyền nó tới các cầu thủ. Họ luôn nhận ra tôi muốn dành những điều tốt nhất cho họ. Chuyện này không phải là vấn đề cá nhân. Tôi dám chắc có 1 tới 2 cầu thủ trong đội hình một không thích tôi. Nhưng đây là sự nghiệp của câu lạc bộ. Tôi không thể giữ tất cả mọi người luôn hài lòng được”.

* Newcastle bớt lo hàng thủ

Hậu vệ Mike Williamson đã trở lại sau chấn thương đầu gối khi ra sân 45 phút trong màu áo đội dự bị ở trận hòa 1-1 với Bolton. Cựu cầu thủ Watford đã phải ngồi ngoài do một pha va chạm trong trận gặp Scunthorpe tại Carling Cup hồi tháng 8. Sự trở lại của anh là bổ sung quan trọng cho HLV Alan Pardew, trước đó đã buộc phải sự dụng cặp trung vệ “bất đắc dĩ” Danny Simpson và James Perch trong thất bại 4-2 trên sân Carrow Road của Norwich. Newcastle đã mất nguyên cặp trung vệ chính thức, Steven Taylor và Fabricio Coloccini, do chấn thương.



Theo thethaovanhoa.vn