08:05 22/08/2012

Premier League: M.U gây thất vọng

Rạng sáng 21/8, M.U, á quân mùa giải trước, hành quân đến sân Goodison Park và gặp đối thủ cực kỳ khó chịu là Everton. Cuối mùa trước, chính Everton từng gây sốc khi cầm hòa M.U với tỷ số 4 - 4, trận đấu mang tính bước ngoặt khiến M.U đánh mất chức vô địch vào tay hàng xóm Man City.

Rạng sáng 21/8, M.U, á quân mùa giải trước, hành quân đến sân Goodison Park và gặp đối thủ cực kỳ khó chịu là Everton. Cuối mùa trước, chính Everton từng gây sốc khi cầm hòa M.U với tỷ số 4 - 4, trận đấu mang tính bước ngoặt khiến M.U đánh mất chức vô địch vào tay hàng xóm Man City.

 

Fellaini (giữa) đã quật ngã “Quỷ đỏ”. Ảnh: AFP/TTXVN

Trận hòa ấy, tiền vệ tấn công người Bỉ Fellaini đã chơi cực hay, tận dụng tốt chiều cao, khả năng tranh chấp tay đôi và kỹ thuật cá nhân để "hành hạ" hàng thủ M.U. Điều tương tự đã tái hiện rạng sáng 21/8. Không tiền vệ, trung vệ nào của M.U có thể phong tỏa, khống chế Fellaini. Mọi đường tấn công của Everton đều qua chân Fellaini. Mọi đường chuyền xa, bổng của Everton đều hướng đến cái đầu của Fellaini, cầu thủ cao đến 1m94. Và chính Fellaini đã đánh đầu tung lưới thủ môn David De Gea của M.U ở hiệp 2, giúp Everton giành chiến thắng sát nút 1 - 0.

 

Thực ra, Everton đã có thể thắng đậm nếu họ tận dụng tốt các cơ hội rõ nét. Họ đã có 2 cú dứt điểm đập cột, đập xà, và 3 - 4 cú sút nguy hiểm bị thủ môn De Gea xuất sắc cản phán. Tóm lại, Everton xứng đáng giành 3 điểm sau màn trình diễn ấn tượng, thuyết phục, lối chơi hợp lý từ công đến thủ.

 

Tiếc thay, sự xuất sắc của Kagawa và thủ môn De Gea là những điểm sáng hiếm hoi của M.U ở trận thua Everton. Hàng thủ thi đấu tồi tệ vì cuộc khủng hoảng chấn thương, buộc tiền vệ Valencia phải xuống đá hậu vệ phải và tiền vệ khác là Michael Carrick đóng vai trò trung vệ bất đắc dĩ.

 

Phần lớn các vị trí của tuyến giữa đều chơi dưới sức, đặc biệt tỏ ra yếu ớt trong tranh chấp tay đôi. Hai tiền đạo Welbeck và Rooney hoàn toàn bị chia cắt và cô lập. Trong bối cảnh ấy, Sir Alex đã tung át chủ bài được chờ đợi nhất là Robin van Persie vào sân vào nửa cuối hiệp 2. Van Persie đã không có nhiều cơ hội để thể hiện mình cũng như giải cứu M.U thoát khỏi thất bại.

 

Thất bại trong trận đầu tiên của mùa giải chưa nói lên nhiều điều. Có khi, đây lại là điều tốt đối với MU, giúp họ đừng quá ảo tưởng về sức mạnh của mình. Sir Alex chắc chắn còn nhiều việc phải làm, ít nhất cần phải cải thiện chất lượng hàng thủ và vị trí tiền vệ trung tâm.

 


Tuệ Minh