03:10 27/03/2016

Pochettino “tuyên chiến” cùng Ranieri

Giải Ngoại hạng Anh luôn nổi tiếng ở tình trạng “lấy thịt đè người” của những đội bóng lớn nhưng lần này hai đội bóng “nhược tiểu” là Leicester City và Tottenham lại vượt lên phía trước. Họ cho thấy cuộc đua đến ngôi vương sẽ vô cùng hấp dẫn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thế trận như hiện nay bởi các CLB giàu truyền thống đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2015 - 2016. Những “ông lớn” như Man City, Arsenal hay Chelsea chỉ lo tập trung vào đấu đường châu lục thay vì dốc toàn lực ở giải trong nước.

Nhưng nguyên nhân chính có lẽ là sự xuất sắc của “hiện tượng” Leicester City. Bầy cáo vẫn duy trì cách biệt 5 điểm so với Tottenham trước 7 vòng đấu cuối. Leicester vẫn đang tiến đi một cách vững chắc để vượt lên mọi áp lực để hướng tới chức vô địch Anh lần đầu tiên trong lịch sử. Đáng chú ý trong hành trình vừa qua của thầy trò HLV Ranieri là việc họ chỉ thắng 1 - 0 ở cả 4 chiến thắng trong 5 trận bất bại gần nhất (còn lại hòa West Ham 2 - 2), một khả năng phòng ngự rất đáng kinh ngạc.

Sức trẻ Pochettino (phải) đấu kinh nghiệm Ranieri. Ảnh:eurosports

Các học trò ông Ranieri giàu thể lực và sức bền. Phong độ thi đấu của họ luôn duy trì ở mức cao, khoảng cách chuyên môn giữa người đá chính và dự bị không nhiều. Các trận đấu của họ đều được xây dựng từ một cơ cấu phòng ngự nhiều tầng cực kỳ chắc chắn, lối chơi cẩn trọng và một sự lầm lì, giờ đây người ta đang thấy hình ảnh ở Chelsea thời Jose Mourinho lần đầu dẫn dắt. Với vị thế một mình một ngựa như thế này, Leicester không vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này mới là chuyện lạ.

“Tôi không muốn nói về danh hiệu, các cầu thủ của tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ bàn thảo với nhau về màn trình diễn sau mỗi trận đấu, chúng tôi không quan tâm hoặc xao nhãng vì vị trí của mình hay những đánh giá đang diễn ra xung quanh” - HLV Ranieri chia sẻ sau trận thắng 1 - 0 tại Crystal Palace.

Leicester sẽ tiếp đón đội bóng đang có phong độ rất tốt là Southampton vào ngày 3/4, sau đó là các đối thủ “dễ thở” như Sunderland, West Ham, Swansea. Tiếp theo thầy trò HLV Ranieri sẽ có 3 lượt đấu cuối khó khăn khi làm khách tại MU, Chelsea và tiếp đón Everton.

Vấn đề lo lắng nhất lúc này của vị chiến lược gia người Italy là mong những ngôi sao của mình không dính chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ quốc gia, trong đó phải nói đến 2 ngôi sao tấn công rất quan trọng Riyad Mahrez và Jamie Vardy. Thành công của Leicester mùa này cũng được đánh giá là nhờ may mắn khi không bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương.

Trong khi đó, Tottenham đang cho thấy sự trở lại của mình khi HLV Mauricio Pochettino tuyên bố tung nước rút trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này: “Chúng tôi cần phải nhìn vào tương lai của mình theo cách tích cực. Điều quan trọng nhất là phải duy trì làm việc chăm chỉ và chiến đấu trong mọi trận đấu. Chúng tôi cần phải thu hẹp cách biệt với Leicester, cũng như giữ cự ly an toàn với Arsenal và Man City. Thực tế là Leicester hiện chiếm ưu thế, nhưng Tottenham cần phải chiến đấu và tin tưởng vào thành công. Chúng tôi cần phải tin vào tương lai”.

Tottenham mới đây đã bị đánh bật khỏi Cup FA và Europa League. Nhưng điều đó giúp CLB này có thể tập trung toàn bộ sức lực cho mục tiêu trở thành nhà vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ năm 1961. “Chúng tôi sắp bước vào giai đoạn thi đấu khác hẳn so với gần đây. Sau thời gian nghỉ cho các đội tuyển thi đấu, chúng tôi sẽ trở lại và chơi chỉ một trận mỗi tuần. Như vậy chúng tôi sẽ có thời gian để chuẩn bị cho các trận đấu theo cách khác so với thời gian qua”. HLV Pochettino phát biểu.

Hàng công của Tottenham đang cho thấy sức mạnh hủy diệt của mình. Cú đúp mới đây của Harry Kane giúp anh có tổng số 21 pha ghi bàn ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa này. Anh vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, với hai bàn nhiều hơn Jamie Vardy (Leicester) và ba bàn hơn Romelu Lukaku (Everton). Tiền đạo 22 tuổi trở thành cầu thủ người Anh thứ năm chạm mốc ghi 20 bàn mỗi mùa ở hai mùa Ngoại hạng Anh liên tiếp, gia nhập nhóm các chân sút hàng đầu trong lịch sử giải đấu như Alan Shearer, Les Ferdinand, Robbie Fowler và Andy Cole.

Minh Đăng