Không có cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau, ngày Tết đi xe buýt khách hàng mới thực sự cảm thấy mình là “thượng đế”.
Không có cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau, ngày Tết đi xe buýt khách hàng mới thực sự cảm thấy mình là “thượng đế”.
Thời tiết rét đậm trong những ngày đầu xuân Tết Nguyên đán Quý Tỵ đã khiến dịch vụ taxi trở nên đắt hàng. Không ít người đã rất khó khăn để gọi điện thoại hoặc ra đường vẫy được taxi để đi chúc Tết. Vì vậy, việc lựa chọn phương tiện xe buýt để di chuyển với giá cước siêu rẻ mà vẫn nắm được lịch trình xe tới đón khách đã được nhiều người dân lựa chọn, đặc biệt là những người lớn tuổi muốn đi chúc Tết một mình.
Điểm chờ xe buýt trên phố Nguyễn Hữu Thọ- Đại Kim không một bóng khách |
Chị Bùi Hoàng Yến, ở phố Giảng Võ (Hà Nội) cho biết: Mùng 2 Tết (ngày 11/2), dù đã gọi điện và ra đường chờ, vẫy xe taxi tới gần 1 tiếng mà xe vẫn chưa tới vì vậy, chị đã quyết định đi bộ một đoạn để tới điểm chờ xe buýt. Theo chị Yến, chỉ đợi chờ khoảng 15 phút, chị đã lên được tuyến xe buýt số 38 để di chuyển xuống phố Mai Động (Hà Nội).
Chị Yến nói: “Tuyến xe chị đi chỉ lác đác có 5, 6 người ngồi mà giá vé chỉ có 5.000 đồng. Lần đầu tiên đi xe buýt, tôi thực sự thích thú vì chi phí quá rẻ trong thời buổi khó khăn hiện nay. Ngồi trên xe vắng khách, tôi có thể thư thái ngắm đường phố Hà Nội trong những ngày Tết cổ truyền”.
Tuyến xe buýt số 36 ngày mùng 2 Tết còn thừa nhiều chỗ |
Vốn là người rất năng động nhưng thấy trời rét, ngại đi xe máy, anh Nguyễn Quốc Dũng (phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã bắt xe buýt tuyến số 36 để đi chúc Tết nhà chị gái ở khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi chờ khoảng 10 phút, anh đã lên được đúng tuyến xe. Theo anh Dũng, tuyến xe buýt anh di chuyển qua khá nhiều điểm dừng như: Chợ Mơ, Trương Định, Ga Giáp Bát, Đại Kim- Linh Đàm (Nguyễn Hữu Thọ- Đại Kim - quận Hoàng Mai) nhưng phần lớn không đón thêm khách nào; có nhiều điểm dừng xe buýt không có một bóng người. Chính vì vậy, thời gian khách đi xe buýt đã không bị kéo dài, đường phố lại vắng vẻ trong những ngày Tết nên khách hàng đi xe cảm thấy rất thoải mái.
Theo khảo sát của phóng viên Tin Tức, trong 2 ngày Tết qua đã không còn cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau như mọi ngày, các tuyến xe buýt sáng, chiều tối mùng 2 Tết chỉ có vài hành khách. Sáng mùng 2 Tết, tại Bến trung chuyển xe buýt Cầu Giấy- Long Biên và những bến chờ trên đường phố thủ đô đều vắng hoe người. Nhiều tuyến xe buýt từ khu vực nội thành đến ngoại thành cũng ở trong tình trạng tương tự khách như: Tuyến xe buýt số 37 đi từ Bến xe Giáp Bát- Chương Mỹ hay xe buýt số 55 (Cầu Giấy - Long Biên) chỉ lác đác có 5- 6 người ngồi trên xe… Phần lớn các điểm chờ xe buýt trên các phố thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) không có một bóng người.
Bài và ảnh: Minh Phương