12:14 01/12/2021

Phú Yên: Nước lũ chưa rút, thành phố Tuy Hòa vẫn ngập nặng

Ngày 1/12, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, mưa đã hết nhưng nước lũ vẫn còn cao. Thành phố Tuy Hòa (trung tâm tỉnh lỵ của Phú Yên) vẫn còn ngập nặng ở một số nơi.

Chú thích ảnh
 Thôn Ngọc Phước (xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa) nước lũ vẫn cao và chảy xiết.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 1/12, nước lũ vẫn gây ngập ở các tuyến đường chính như Trần Phú, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Thành Phương... khiến giao thông ách tắc, người dân lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Phương Vy, đường Trần Phú (Phường 8, thành phố Tuy Hòa) cho biết, từ tối 30/11 đến rạng sáng 1/12, nước lũ lên rất nhanh và tràn vào nhà khoảng 0,5m. Cả nhà bà phải tìm cách đưa đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng. Xung quanh đây, nhiều nhà cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Năm nay, nước lũ lên rất nhanh, ngập sâu và rút chậm.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Tuy Hòa, từ đêm 30/11 đến 7 giờ ngày 1/12, địa bàn có 20.860 nhà dân bị ngập. Nước lũ chưa có dấu hiệu rút, nhiều nơi bị chia cắt. Chính quyền địa phương tiếp tục di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo ông Lưu Dũng Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Ngọc (thành phố Tuy Hòa), ngoài 25 hộ dân đã di dời trước đó, đến 11 giờ ngày 1/12, các lực lượng phối hợp di dời thêm những hộ dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Hiện, nước lũ ở các thôn Ngọc Phước 1 và Ngọc Phước 2 đang ở mức cao, chảy xiết. Địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát tại các tuyến đường để cảnh báo cho người không lưu thông qua đây.

Thống kê sơ bộ, mưa lũ trong ba ngày qua tại Phú Yên đã khiến 4 người chết (tại huyện Phú Hòa và Sơn Hòa); làm 28.639 nhà của người dân bị ngập, 9.206 hộ bị chia cắt...

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương tiếp tục thông báo cho nhân dân thực hiện biện pháp phòng, tránh kịp thời, hiệu quả; chủ động phương án sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)