06:21 25/06/2014

Phụ huynh và nỗi lo mùa thi

Chỉ còn một tuần nữa, kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bắt đầu. Bên cạnh tâm lý háo hức xen lẫn chút hồi hộp của các sĩ tử thì nỗi lo lại đang đặt nặng lên các bậc phụ huynh.

Chỉ còn một tuần nữa, kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 bắt đầu. Bên cạnh tâm lý háo hức xen lẫn chút hồi hộp của các sĩ tử thì nỗi lo lại đang đặt nặng lên các bậc phụ huynh.

Những nỗi lo chưa bao giờ cũ

Hà Nội là nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng. Chính vì vậy, mỗi đợt tuyển sinh diễn ra, Hà Nội luôn có một số lượng lớn sĩ tử cùng các bậc phụ huynh từ các tỉnh đưa con em đi thi. Tình trạng đó tạo nên áp lực về giao thông, chỗ ăn, ở phục vụ thân nhân sĩ tử, rồi an ninh trật tự... đẩy nỗi lo của phụ huynh lên cao.

Bà Trần Thị Huệ, quê ở Phú Thọ có con gái thi Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Tôi lo nhất là tìm cho cháu một chỗ trọ sao cho đảm bảo an ninh và thuận tiện trong việc tới trường thi”. Bà Trần Thị Hậu, quê ở Hà Nam đưa con lên thi Đại học Thương mại cũng lo lắng: Ở Hà Nội tìm nhà trọ khó khăn lắm mà giá lại cao. Tôi ở nhà quê, kinh tế khó khăn, chưa biết tìm chỗ trọ ở đâu rẻ mà lại thuận tiện cho con đi thi?

Chương trình tiếp sức mùa thi giúp cho nhiều thí sinh và người nhà yên tâm bước vào mùa tuyển sinh. Ảnh: thanhdoanhanoi.gov.vn


Bà Nguyễn Thị Hoài, quê ở Nam Định có con gái thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải nghỉ việc gia đình, sắp xếp thời gian đưa con đi thi. Dù đã chuẩn bị cả thuốc men, đồ dùng và mọi vật dụng chu đáo, nhưng bà Hoài vẫn băn khoăn: “Ở Hà Nội hay tắc đường, không biết có bảo đảm an toàn giao thông. Tôi chọn phương tiện xe buýt để di chuyển liệu có đảm bảo đúng giờ cho con đi thi”.

Ông Nguyễn Văn Quyết, quê ở Duy Tiên tỉnh Hà Nam lại lo lắng: Mùa thi thì người từ mọi miền đổ về Hà Nội, chẳng biết ai thật ai giả, ai tốt ai xấu, con em đi thi thì ít tuổi, chưa va chạm. Ông Quyết lo: Nếu an ninh không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của con ông.

Bên cạnh những suy nghĩ trên, nhiều phụ huynh còn lo lắng về vấn đề chi phí đắt đỏ những ngày đưa con đi thi, vệ sinh an toàn thực phẩm và thời tiết nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các sĩ tử. Nhiều phụ huynh bỡ ngỡ và lo lắng về việc tìm đường giữa Hà Nội, bởi rất nhiều bậc phụ huynh chưa lần nào tới Thủ đô.

Chủ động phương án

Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh và gia đình

Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Thành phố Hà Nội đã triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi với các nhóm mô hình: Gia đình tình nguyện, Cộng đồng tình nguyện, Các nhóm sinh viên tìm kiếm, vận động tổ chức cá nhân cung cấp chỗ trọ miễn phí, giá rẻ. Mô hình: Phản ứng nhanh giao thông, Giao thông xanh, Áo xanh trở ước mơ hồng hỗ trợ giao thông đi lại. Mô hình: Quầy dịch vụ miễn phí hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh nước, trà đá, đồ ăn nhẹ… Mô hình Cùng bạn đi thi phối hợp với 5 tỉnh: Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Hà Giang hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách có con em tham dự kỳ thi tuyển sinh năm nay.

Lo lắng thì nhiều nhưng các bậc phụ huynh luôn cố gắng tạo cho con em mình những điều kiện tốt nhất để con có một kỳ thi đạt kết quả cao. Ông Trần Văn Đức, quê ở Nam Định tâm sự: Chuẩn bị đưa con lên Hà Nội thi, tôi đã kịp liên hệ với mấy đứa cháu đang làm ăn trên ấy nhờ giúp đỡ chỗ ở. Cũng may mắn, chỗ mấy cháu tôi cũng gần địa điểm thi, đường đi rộng rãi, không bị tắc đường.

Em Trần Thị Chuyên, quê Nam Định cho hay: “Em có anh trai trên Hà Nội, trước kỳ thi một tháng, gia đình có kế hoạch cho em đi thi và giao toàn quyền cho anh đưa đón em trong những ngày thi”. Nhiều thí sinh cũng đã được gia đình cho phép chủ động xuống Hà Nội trước khi kỳ thi tuyển sinh bắt đầu nhiều ngày. Bạn Lương Huyền Trang, nhà ở Phú Thọ, do muốn ổn định chỗ ở để thi cho tốt nên Trang đã xuống Hà Nội trước nửa tháng. Xuống Hà Nội sớm, Trang yên tâm đi tìm một phòng trọ vừa ý và thuận tiện đi lại tại Mễ Trì. Bố Trang do bận công việc nên cũng chỉ ở cùng được hai ngày đầu. Hiện tại, Trang cũng quen sống ở phòng trọ và tập trung ôn cho tốt chờ ngày đi thi.

Còn ông Vũ Ngọc Tuấn, nhà ở ngoại thành Hà Nội lại chọn cách sáng đưa con đi thi, chiều đưa về nhà. “Dù đi lại hơi xa, nhưng tôi quyết định không thuê phòng trọ. Ở lại thì nóng nực, tìm chỗ trọ thì mất thời gian mà trật trội, điều kiện thì không đầy đủ. Cho con về nhà, vừa mát mẻ mà sinh hoạt tốt. Hai bố con đành chịu khó dậy sớm đưa nhau đi thi, chiều chịu nắng đi về, nhưng về nhà sớm được nghỉ sớm”, ông Tuấn nói.

Phương án thì nhiều và ai cũng muốn cho con cái những điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có người thân quen để gửi gắm hay có kinh tế khá giả để đưa con em lên sớm, ổn định thi cử. Những năm gần đây, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là sự chung tay của đội ngũ sinh viên tình nguyện, nhiều chương trình, cách thức hỗ trợ đã giúp cho gia đình “sĩ tử” bớt khó khăn trong đi lại, tìm nhà trọ... Hi vọng mùa thi năm nay, những hoạt động ấy sẽ tiếp tục chia sẻ làm giảm bớt những nỗi lo cho các bậc phụ huynh và sĩ tử về Thủ đô dự thi.

Nguyễn Anh Đức