05:14 05/05/2026

Phòng khám đông y “0 đồng” gần hai thập kỷ lặng thầm vì người nghèo

Gần 20 năm qua, phòng khám đông y “0 đồng” tại chùa Phước Thạnh (phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm tựa quen thuộc của nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Không bảng hiệu, không thu phí, nơi đây vẫn đều đặn mở cửa chiều thứ Bảy hằng tuần, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân đến phòng khám đông y “0 đồng” tại chùa Phước Thạnh (phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) để khám bệnh.

Âm thầm sẻ chia

Một chiều đầu tháng 5/2026, có mặt tại chùa Phước Thạnh trên đường Nguyễn Văn Dưỡng, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc ghi nhận không khí tất bật tại khu vực phòng khám. Dù chưa đến giờ làm việc, nhiều bệnh nhân đã có mặt từ sớm để nộp sổ và chờ đến lượt khám.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân tìm đến phòng khám đông y tại chùa Phước Thạnh (phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) để khám bệnh.
Chú thích ảnh
Lương y, bác sĩ miệt mài khám bệnh, bắt mạch cho bệnh nhân.

Trong khuôn viên chùa, một khu nhà được bố trí gọn gàng, sạch sẽ làm nơi tiếp nhận, khám bệnh và cấp phát thuốc. Mỗi chiều Thứ Bảy, từ 13 giờ đến 16 giờ 30, sư cô Thích Nữ Phước Tín cùng khoảng 60 tình nguyện viên, lương y, bác sĩ miệt mài khám bệnh, bắt mạch, bốc thuốc cho người dân.

Các bệnh nhân đến đây phần lớn mắc các bệnh mãn tính như xương khớp, gan, thận, hô hấp… Trong khi đó, ở một góc khác, nhiều tình nguyện viên đang tất bật phơi, cắt, phân loại dược liệu để chuẩn bị cho việc bốc thuốc.

Chú thích ảnh
Nhiều tình nguyện viên tất bật phơi, cắt, phân loại dược liệu để chuẩn bị cho việc bốc thuốc.

Ông Nguyễn Quý Văn (64 tuổi) cho biết, do nhà xa nên ông phải đi từ sớm để kịp đăng ký khám. “Nhà tôi cách chùa khoảng 10 km nên hơn 12 giờ đã đến chùa chờ. Tôi bị bệnh suyễn, gan, phổi mới đến đây lấy thuốc được vài tháng nay. Sau khi dùng thuốc nam, sức khỏe có cải thiện. Thuốc nam phải uống kiên trì mới hiệu quả”, ông Văn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Quý Văn (64 tuổi) vui vẻ sau khi khám và nhận thuốc.

Cùng ngồi chờ khám, bà Nguyễn Thị Loan (phường Diên Hồng) cho biết trước đây bà điều trị bệnh máu đông tại bệnh viện, mỗi lần điều trị tốn chi phí đáng kể dù đã có bảo hiểm y tế.

“Tôi được người hàng xóm giới thiệu đến đây. Sau vài tháng dùng thuốc nam, sức khỏe ổn định hơn, da hồng hào, chi phí cũng giảm bớt. Việc khám và phát thuốc miễn phí giúp gia đình đỡ gánh nặng”, bà Loan nói.

Lan tỏa nghĩa tình

Phòng khám chính thức hoạt động từ năm 2009, nhưng trước đó, sau khi hoàn thành đào tạo về y học cổ truyền, sư cô Thích Nữ Phước Tín đã bắt đầu khám bệnh cho Phật tử và người dân quanh chùa. Từ vài chục bệnh nhân mỗi tuần, đến nay mỗi đợt khám có thể lên tới 300 - 400 người, thậm chí hơn 500 người vào thời điểm cao điểm.

Trực tiếp tham gia khám bệnh, sư cô Thích Nữ Phước Tín cho biết: “Chúng tôi cố gắng tổ chức các khâu hợp lý để người dân không phải chờ đợi lâu. Người ở gần được cấp thuốc một tuần, còn bệnh nhân ở xa có thể nhận thuốc 2 - 3 tuần để giảm chi phí đi lại. Thuốc nam cần uống liên tục trên 3 tháng mới phát huy hiệu quả”.

Chú thích ảnh
Sư cô Thích Nữ Phước Tín bắt mạch cho bệnh nhân.

Điểm đặc biệt của phòng khám là không thu phí và cũng không đặt thùng quyên góp. Tất cả người bệnh đều được thăm khám, cấp thuốc và tư vấn như nhau.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân ngồi đợi ngoài sân chùa để khám bệnh.

Để chủ động nguồn dược liệu, chùa đã xây dựng vườn thuốc rộng khoảng 6.000 m2 tại Hóc Môn. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn, phòng khám vẫn phải mua thêm dược liệu từ các địa phương khác.

Sư cô Thích Nữ Phước Tín chia sẻ thêm: “Có những ngày số lượng thuốc phát ra lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm bao. Người dân tin tưởng tìm đến thì mình phải cố gắng hết sức. Với người già yếu hoặc ở xa, chúng tôi còn gửi thuốc tận nhà và tư vấn qua điện thoại”.

Chú thích ảnh
Người dân ra về sau khi khám bệnh và lấy thuốc phòng khám đông y tại chùa Phước Thạnh.

Không chỉ người bệnh, nhiều người sau khi khỏi bệnh đã quay lại hỗ trợ phòng khám như một cách tri ân. Bà Trần Thị Út (66 tuổi), tình nguyện viên gắn bó gần 15 năm, cho biết: “Trước đây tôi là bệnh nhân, được giúp đỡ nên sau khi khỏe lại, tôi quay lại phụ gói thuốc. Ở đây ai cũng tận tâm. Hàng xóm ai bị bệnh tôi thường giới thiệu đến khám”.

Gần hai thập kỷ hoạt động, phòng khám đông y “0 đồng” tại chùa Phước Thạnh không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người nghèo mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

Bài, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc