03:07 30/03/2020

Phố vắng

Vắng bóng người phố rộng dài hơn
Hàng quán then cài cửa đóng
Không có những ồn ào sôi động
Thành phố lặng yên đến bất ngờ

Đại dịch hiểm nguy rình rập từng giờ
Con virus vô hình giấu mặt
Cuộc chiến đang diễn ra thầm lặng
Mặt phố mặt người thêm nét trầm tư

Những hàng cây trên phố ngẩn ngơ
Vỉa hè trống ai vừa vương bóng
Khung cửa sổ như mắt người mong ngóng
Mở sang nhau nhà nối tiếp nhà

Phố cùng người bao khoảnh khắc đã qua
Chiến lũy giăng thành ngày thủ đô kháng chiến
Đất rung chuyển bao lần bom Mỹ ném
B52 rơi đêm Hà Nội rực sắc hồng

Cuộc chiến này cộng đồng gần nhau hơn
Dẫu để sinh tồn phải tạm thời giãn cách
Hồn phố níu hồn người trĩu nặng
Ngút ngát chiều nay nỗi nhớ đong đầy.

(29/3/2020)

Trần Mai Hưởng