08:09 31/08/2012

Phó chủ tịch xã 26 lần hiến máu tình nguyện

Cha anh mất vì bệnh hiểm nghèo khi anh mới được 12 tuổi. Hồi đó, căn bệnh của ông phải phẫu thuật nhiều lần, nên cần truyền máu nhiều lần. Cũng vì không đủ máu để truyền, nên cha anh mất.

Anh Nguyễn Hiếu Minh Nhựt (sinh năm 1979) hiện là Phó chủ tịch phụ trách kinh tế, xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã trở thành tấm gương của phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương với 26 lần cho máu cứu người. Anh cũng là thành viên đội hiến máu cơ động của huyện. Đội có hơn 20 thanh niên luôn sẵn sàng cho máu trong những trường hợp khẩn cấp.


Theo đánh giá của ông Đinh Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã: anh Nhựt là một cán bộ giỏi về chuyên môn. Anh xuất thân là một cán bộ Đoàn, rồi cán bộ địa chính và hiện đang theo học Đại học Luật.


Anh Nguyễn Hiếu Minh Nhựt - người đã hàng chục lần hiến máu nhân đạo. Ảnh: thbt.vn


Anh Nhựt cho biết: cha anh mất vì bệnh hiểm nghèo khi anh mới được 12 tuổi. Hồi đó, cha anh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, căn bệnh của ông phải phẫu thuật nhiều lần, nên cần truyền máu nhiều lần. Cũng vì không đủ máu để truyền, nên cha anh mất.


Từ đó, bản thân anh rất thấm thía và có sự cảm thông sâu sắc với những trường hợp cần máu để vượt qua bệnh tật, tai nạn. Sau nhiều lần đi xem các thanh niên trong xã hiến máu tình nguyện, năm 2004 anh quyết định hiến lần đầu tiên.


Trái ngược với cảm giác lo lắng, “ớn ớn” vì mũi kim lấy máu quá to, khi hiến thử anh thấy bình thường, chẳng căng thẳng gì. Từ đó đến nay, mỗi năm anh đều tham gia 3 – 4 lần hiến máu và nhiều lần cho máu trong những trường hợp đột xuất.


"Bạn bè biết mình hiến máu, nên khi cần là điện thoại gọi và mình sắp xếp tới bệnh viện liền. Nhiều gia đình cảm động gửi phong bì tiền, nhưng mình không lấy, vì mình tự nguyện cho chứ đâu phải bán", anh Nhựt nói.


Kể về trường hợp để lại ấn tượng sâu sắc nhất, anh Nhựt tâm sự: vào năm 2007, sau khi anh tham gia hiến máu theo đợt vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre được chừng một tuần thì có người quen liên hệ xin máu cho em bé đang được mổ tim (nhóm máu B). Khi đến nơi anh thấy em bé đang rất yếu, tay chân, mặt mũi đều đỏ tím.


Bác sĩ phẫu thuật yêu cầu phải hiến khoảng 350 ml máu mới đủ cho trường hợp này, nếu không sẽ phải ngừng ca mổ vì không đảm bảo an toàn. Anh Nhựt liền quyết định cho máu và sau đó cảm thấy “hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủn rủn”. "Mình cảm thấy rất vui vì giúp được cho em bé", anh Nhựt nhớ lại.


Cũng theo anh Nhựt, việc hiến máu thường xuyên cũng giúp anh ăn ngon, ngủ khỏe hơn. Bản thân anh không uống rượu, bia . Anh chơi bóng chuyền, cầu lông đều đặn và luôn giữ gìn sức khỏe.


“Máu của mình được sử dụng để cho người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo nên phải “khỏe” mới được. Vì vậy, mình sẽ có ý thức giữ gìn sức khỏe hơn” – anh chia sẻ thêm.



Hưng Thịnh