12:23 26/12/2011

Phim Tết 2012: Nhiều "thực đơn" để khán giả chọn lựa

Nếu như những năm trước, dịp Tết chỉ có khoảng 4 - 5 bộ phim Việt Nam ra rạp, thì Tết này, có ít nhất 8 bộ phim sẽ ra mắt khán giả. Không chỉ nhiều về số lượng, mà thể loại phim năm nay cũng đa dạng hơn, với cả phim hài, phim kinh dị, phim hành động võ hiệp... Theo đánh giá của giới chuyên môn, năm nay, các nhà sản xuất cũng đầu tư nhiều hơn cho các phim của mình.

Phim Việt thắng trên sân nhà

Mở màn cho loạt phim Tết Việt là sự ra mắt của 2 bộ phim "Tối nay, 8 giờ!" và "Hoán đổi thân xác" ra mắt khán giả vào 23/12/2011. “Tối nay, 8 giờ!” của đạo diễn Lê Hoàng vẫn là kiểu phim có chút triết lý pha lẫn tình, tiền, với chủ đề phim tương tự như “Gái nhảy”, “Trai nhảy”. Với đề tài cũ, nhưng “Tối nay, 8 giờ!” được làm mới với dàn diễn viên trẻ Miu Lê, Sella Trương, Tùng Lâm, Hoàng Phi... hứa hẹn mang đến cho khán giả một bộ phim hấp dẫn trong dịp Tết năm nay.

Một cảnh trong bộ phim "Tối nay, 8 giờ!".


“Hoán đổi thân xác” là một bộ phim khoa học giả tưởng mang đậm tính hài hước. Với diễn xuất của danh hài Hoài Linh, Chí Tài, bộ phim là câu chuyện kể về một cô siêu mẫu có ngoại hình siêu đẹp nhưng sở hữu giọng ca “vịt đực”, được hoán đổi thân xác cùng một nam ca sĩ nghiệp dư kiêm võ sư đấm bốc hạng nặng. Một nhà bác học thích khám phá tìm tòi nhưng ít khi thành công đã hoán đổi vai với một chú chó được cưng chiều thuộc hàng nhất nhì thế giới... Bộ phim mang đến những tiếng cười hài hước cho khán giả trong dịp Tết năm nay.

Ngoài 2 phim hài ra mắt sớm, những bộ phim khác như “Lệ phí tình yêu” (dự kiến ra mắt ngày 20/1/2012), phim “Vũ điệu đường cong” dự kiến ra mắt 12/1/2012 và phim “Hello cô Ba” dự kiến ra mắt 18/1/2012 cũng là những bộ phim hài sẽ xuất hiện trong dịp Tết 2012 này.

“Lệ phí tình yêu” là bộ phim tâm lý hài, xoay quanh câu chuyện tình yêu, tình cảm gia đình. Người anh trai vì lo chữa bệnh cho em gái mà sinh nợ nần. Cô nhân viên ngân hàng vì đi đòi nợ mà vướng vào tình cảm với chàng diễn viên... Cùng với ba diễn viên chính Huy Khánh, Minh Hằng, Tường Vy, những gương mặt hài quen thuộc như Hiếu Hiền, Mai Thanh Dung... góp phần làm cho những pha hài hước trong phim thêm hấp dẫn.

Chỉ mới nghe tên dàn diễn viên như Hoài Linh, Hồng Vân, Việt Anh... , khán giả cũng đã nhận thấy tính “hài” trong “Vũ điệu đường cong”. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam đưa múa bụng - bộ môn nghệ thuật đang thu hút giới trẻ vào phim. Ngoài các tên tuổi trong làng diễn viên hài, bộ phim này còn có sự tham gia của các ca sĩ: Tăng Nhật Tuệ, Tiêu Châu Như Quỳnh, Siu Black, Cindy Thái Tài...

Không có đột phá mới, nhưng Hãng phim Phước Sang tiếp tục góp mặt với thể loại phim hài dịp Tết năm nay. “Hello cô Ba” cũng lại có sự xuất hiện của danh hài Hoài Linh, vận động viên thể hình Phạm Văn Mách cùng một dàn sao như Kim Thư, Hiếu Hiền, Tấn Beo, Lương Thế Thành, Phi Nhung, Trịnh Kim Chi...

Thêm “thực đơn” mới!

Ngoài phim hài, vốn là sở trường của phim Tết Việt trong những năm trước, phim Tết Việt năm nay có thêm những “món ăn” khác lạ cho công chúng, đó là dòng phim kinh dị và phim võ hiệp cổ trang.

Khai thác yếu tố kinh dị, “Lời nguyền huyết ngải” là câu chuyện về con đường khám phá búi mạch máu khổng lồ với những cái gai thích hút máu người cùng sự kỳ bí của lời nguyền “Ai bắt đầu, người đó phải kết thúc”. Yếu tố kinh dị qua diễn xuất của NSƯT Thành Lộc, diễn viên trẻ Yu Dương hứa hẹn là một phim có vị lạ cho khán giả vào dịp tết. Bên cạnh “Lời nguyền huyết ngải”, “Cột mốc 23”, cũng là một bộ phim theo thể loại kinh dị, từng gây xôn xao dư luận trước khi ra rạp.

Một “thực đơn” giải trí mới cho khán giả yêu điện ảnh trong dịp Tết 2012 này là là bộ phim võ hiệp cổ trang “Thiên mệnh anh hùng” dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 20/1/2012. Lấy cảm hứng từ các nhân vật và một phần câu chuyện trong tiểu thuyết “Bức huyết thư” của nhà văn Bùi Anh Tấn, trên nền bối cảnh thời Lê sơ, “Thiên mệnh anh hùng” là câu chuyện đầy chất anh hùng - hiệp khách được dựng lên từ vụ thảm án Lệ Chi Viên với những nhân vật hư cấu đan xen những nhân vật lịch sử - mang hơi hướng dòng tiểu thuyết võ hiệp. Nội dung phim xoay quanh hành trình đi tìm sự thật để giải nỗi oan khiên cho gia tộc của một chàng trai tên Nguyên Vũ, vốn là hậu duệ của Nguyễn Trãi còn sống sót sau án tru di tam tộc. Trên đường đi Nguyên Vũ gặp Hoa Xuân, một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi võ cũng đang tìm cách trả thù cho gia đình mình... Đây là một bộ phim hành động theo phong cách võ hiệp kỳ tình, được pha trộn khéo léo với các chất liệu chính là hành động - võ thuật – kỳ ảo và trinh thám. Những người làm phim “Thiên mệnh anh hùng” khẳng định, đây là một bộ phim hoàn toàn Việt Nam, không phải phim lịch sử, cũng không thuộc dòng dã sử, mà là một bộ phim hành động có tính giải trí cao trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Chất lượng các phim đến nay chưa thể đánh giá, nhưng sau nhiều năm khá “hẻo” và chỉ quanh quẩn với “món” phim hài, Tết Nguyên đán năm nay, phim Việt sôi động trở lại với nhiều bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu giải trí ngày càng cao và đa dạng của người dân trong dịp năm mới.

Nguyên Hà