06:09 13/06/2014

Phim hay về giới trẻ trên truyền hình

Hai bộ phim “Ảo mộng” (Philippines) và “Ước mơ tỏa sáng” (Hàn Quốc) sẽ lần đầu phát sóng tại Việt Nam, trên kênh Giải trí TV-VTVcab1 (hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG), từ ngày 15 và 16//6/2014. Đây là những bộ phim phản ánh bức tranh muôn màu của giới trẻ...

Hai bộ phim “Ảo mộng” (Philippines) và “Ước mơ tỏa sáng” (Hàn Quốc) sẽ lần đầu phát sóng tại Việt Nam, trên kênh Giải trí TV-VTVcab1 (hiện có trên VTVcab, SCTV, HTVC, K+, MyTV và AVG), từ ngày 15 và 16//6/2014. Đây là những bộ phim phản ánh bức tranh muôn màu của giới trẻ, lột tả đam mê, khát vọng sống cùng những lựa chọn khi họ đứng trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

 


“Ảo mộng” do hãng GMA Network (Philippines) sản xuất, dài 44 tập. Khai thác nội dung từ bộ phim kinh điển cùng tên về đề tài giới trẻ từng rất thành công vào thập niên 90, “Ảo mộng” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại hơn nhưng vẫn bám sát kịch bản, chuyển tải câu chuyện đầy kịch tính về tình yêu, thù hận, lòng tham… qua lối diễn xuất ăn ý của dàn sao Philippines: Iza Calzado, Angelika dela Cruz, Wendell Ramos, Bobby Andrews, Victor Aliwalas, Isabel Oli…


Sau khi cha mất vì đỡ đạn thay cho nhà Gardamonte, gia đình lâm vào cảnh khốn khó nên Clarissa trải qua tuổi thơ đầy cơ cực. Bởi từ bé, cô đã luôn khát khao cháy bỏng được bước vào thế giới thượng lưu để cả nhà sống tốt hơn và nhất là khiến tất cả những người khinh rẻ mình phải trả giá. Vì thế, Clarissa đã nhẫn nhục trở thành “thú cưng” của Therese - thiên kim tiểu thư nhà Gardamonte, có tính cách kiêu kỳ, ích kỷ nhỏ nhen, để được ăn học.

Lớn lên, Clarissa tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, vào làm việc cho tập đoàn Gardamonte và còn được bà Monina, mẹ Theresse yêu thương hết mực. Uất ức khi nhìn thấy “thú cưng” của mình xinh đẹp, giỏi giang hơn và dần thoát khỏi tầm kiểm soát, Theresse lên kế hoạch “theo chân” Clarissa đến mọi nơi và phá hoại cuộc đời cô...


“Ước mơ tỏa sáng” của Hàn Quốc là bộ phim ca nhạc cuốn hút khán giả bằng những câu chuyện gần gũi của giới trẻ đặt trong không gian đầy chất nghệ thuật. Jae Hun là tên trộm chuyên móc túi những người say xỉn, trong một lần đào thoát cảnh sát đã vô tình nghe được bài hát xúc động đến mức phải rơi lệ. Nhờ âm nhạc thức tỉnh nên Jae Hun từ bỏ cuộc sống “đầu đường xó chợ”, thi vào khoa nhạc kịch và cũng để trốn chạy nỗi ám ảnh đã vô tình gây ra tai nạn cho một người vô tội trước đó. Cuộc sống sinh viên và những giờ học đầy màu sắc ở khoa nhạc kịch mở ra…


D.H