12:22 23/12/2016

Phim hay mùa Giáng sinh

Bước vào mùa Giáng sinh có ba bộ phim Hollywood thú vị sẽ ra mắt các rạp chiếu tại Việt Nam.

“ALLIED” (Liên minh sát thủ): Một bộ phim quá hay dành cho mùa Giáng sinh năm nay. Tỏa sáng trong phim là “cặp đôi tình nhân màn ảnh” Brad Pitt và “Bông hồng nước Pháp”, chủ nhân tượng vàng Oscar Marion Cotillard. Dàn dựng bộ phim là đạo diễn gạo cội Robert Zemeckis, từng dành Oscar với bộ phim “Forrest Gump”. Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện tình đầy cảm động của cặp đôi điệp viên hoạt động trong thời kỳ thế chiến thứ hai.

Dựa trên câu chuyện có thật, bộ phim lấy bối cảnh năm 1942, thời điểm 26 Quốc gia đã ký Hiệp định thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít. Sĩ quan tình báo người Anh Max Vatan (Brad Pitt ) và thành viên của Lực lượng kháng chiến Pháp Marianne Beausejour (Marion Cotillard) được phân công đóng giả một cặp vợ chồng người Paris để thực hiện nhiệm vụ ám sát Đại sứ Đức ở Casablanca (thuộc nước Marocco) bị phát xít chiếm đóng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm ấy, Max đã cầu hôn Marianne. Trở về London, Max chờ đợi quyết định của cấp trên và cuối cùng Marianne được phép đến nước Anh. Một đám cưới thời chiến đã diễn ra trong lòng London luôn bị đạn pháo và bom dội. Những tưởng gia đình nhỏ với một cô con gái dễ thương sẽ mãi tràn ngập hạnh phúc. Nhưng một ngày Max được cấp trên thông báo vợ anh bị nghi ngờ là gián điệp của Đức. Max không tin đó là sự thật và anh sẽ xử trí ra sao?

Brad Pitt với những giải thưởng danh gía cùng 3 đề cử Oscar sẽ không phụ lòng khán giả khi vào vai một điệp viên tài ba ở Marocco, một sĩ quan thông minh ở London, một quý ông lịch lãm kiêm gã tình si lãng mạn, một người chồng, người cha chu đáo. Cùng với anh làm nên một chuyện tình tuyệt đẹp là kiều nữ Marion Cotillard, người không còn lạ gì với những vai đòi hỏi sắc đẹp và trí tuệ. Nét quyến rũ của đóa hồng Pháp từ đôi mắt hút hồn cho tới cử chỉ uyển chuyển hòa hợp với phong thái nhanh nhẹn, trí thông minh sắc xảo, tạo nên sức hút không thể cưỡng lại mỗi khi khán giả chiêm ngưỡng Marianne của cô.
Đạo diễn Robert Zemeckis dường như muốn lồng chuyện tình của hai điệp viên trong hai bối cảnh: thành phố Casablanca bị tạm chiếm tươi đẹp, rực rỡ khi chuyện tình của họ vừa chớm nở và London u ám với những hồi còi báo động và những trận bom. Tạo bề ngoài thanh lịch cho hai điệp viên còn phải kể đến nhà thiết kế phục trang từng đoạt giải Oscar Joanna Johnston. Bà đã đem đến cho người xem một “Allied” theo phong cách xưa cũ của Hollywood qua những thiết kế tinh xảo, gợi nhắc một thời vàng son của những vẻ đẹp Hollywood vẹn nguyên.

Với cốt truyện ly kỳ trên nền những cảnh quay tái hiện sống động, đẹp đến nao lòng về thành phố huyền thoại Casablanca, sự kết hợp ăn ý từ cặp đôi vàng Brad Pitt và Marion Cotillard, tài năng của đạo diễn Zemeckis, “Allied” sẽ là một bộ phim thích hợp cho mùa Giáng sinh.

“PASSENGERS” (Người du hành) là bộ phim phiêu lưu thám hiểm khoảng không vô tận của đạo diễn mỹ gốc Na Uy Morten Tyldum với sự tham gia của 2 ngôi sao trẻ hàng đầu Hollywood là Jennifer Lawrence và Chris Pratt.

Vì một nhiệm vụ đặc biệt, tàu vũ trụ Starship Avalon được điều động chở hơn 5000 người đến một hành tinh xa xôi trong hành trình dài 150 năm, toàn bộ hành khách sẽ chìm vào giấc ngủ hơn 1 thế kỷ. Song vì sai sót kỹ thuật, hai phi hành gia là Aurora Dunn (Jennifer Lawrence) và Jim Preston (Chris Pratt) thức dậy khi chuyến đi mới được 90 năm. Một câu chuyện ngôn tình đã đến nơi vũ trụ bao la, và hai người còn phải đối mặt với một thảm họa nghiêm trọng…

Hai ngôi sao nổi tiếng Chris Pratt và Jennifer Lawrence lần đầu hội ngộ trên màn ảnh rộng trong “Passengers”. Jennifer Lawrence là một trong những nữ diễn viên trẻ thành công nhất Hollywood với các danh hiệu: Nữ diễn viên trẻ tài năng nhất nước Mỹ, Nữ diễn viên quyền lực nhất Hollywood… Chris Pratt đã thành công vang dội với ba bom tấn “The Lego Movie” và “Guardians of the Galaxy” (“Vệ binh dải ngân hà”), “Jurassic World” (2015).

Theo nhiều nguồn tin, để xuất hiện trong phim “Passenger”, các nhà sản xuất đã phải trả cho Chris Pratt 12 triệu USD, và Jennifer Lawrence là 20 triệu USD cùng với 30% doanh thu phim.

“SING” (Đấu trường âm nhạc) là bộ phim bom tấn hoạt hình duy nhất ra mắt dịp Giáng Sinh và Năm Mới năm nay, hứa hẹn tạo nên một kỳ tích mới của hãng hoạt hình lẫy lừng Illumination.

Phim của đạo diễn Garth Jennings lấy bối cảnh về một thế giới như con người nhưng có cách thể hiện của loài vật. Nhân vật chính là Buster Moon - con gấu túi lanh lợi, điều hành một nhà hát lớn, đang rơi vào thời kỳ khó khăn. Giờ đây, đối mặt với sự sụp đổ của nhà hát, Moon muốn mang lạI cơ hội cuối bằng cách tổ chức cuộc thi hát lớn nhất thế giới. Năm thí sinh dẫn đầu gồm: Một con chuột là kẻ thích ngâm nga những bản tình ca êm ái, một chú voi vị thành niên nhút nhát với nỗi sợ sân khấu khổng lồ, một người mẹ mang gánh nặng vất vả với 25 chú lợn con, một con khỉ đột trẻ tìm cách thoát khỏi trọng tội của gia đình và một con nhím đang bắt đầu sự nghiệp đơn ca. Mỗi con vật đến nhà hát của Buster đều tin rằng đây chính là phát đạn thay đổi cuộc đời chúng. Bộ phim còn là một câu chuyện cảm động những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân vật để chạm tay đến một cơ hội đổi đời.

Bộ phim sử dụng hơn 65 ca khúc đình đám. Chưa công chiếu, nhưng ca khúc chủ đề “Faith” do giọng ca huyền thoại Stevie Wonder và tài năng trẻ Ariana Grande thể hiện đã gây bão trên Youtube với gần 1 triệu lượt xem chỉ trong 1 tháng. Bộ phim còn có sự góp mặt của giọng ca từng được đề Grammy Tori Kelly.

Tham gia lồng tiếng cho bộ phim là dàn sao đình đám: hai chủ nhân Oscar Matthew McConaughey, Reese Whitherspoon và Scarlett Johansson, John Reilly, Taron Egerton.

H. Minh