05:14 13/05/2016

Phim “Bao giờ có yêu nhau” - câu chuyện tình đầy ám ảnh

Sau hai bộ phim “Lửa Phật” và “Trúng số”, đạo diễn Dustin Nguyễn vừa cho ra mắt bộ phim thứ ba có tên “Bao giờ có yêu nhau”. Đây cũng là bộ phim thứ hai Dustin Nguyễn hợp tác với vợ mình - Bebe Phạm - trong vai trò nhà sản xuất.

Một cảnh trong phim.

“Bao giờ có yêu nhau” lấy đề tài tình yêu đậm màu sắc lãng mạn, liêu trai. Ở phần đầu nhịp phim chậm rãi. Cô sinh viên Linh (Minh Hằng) bị ngất trong rừng và được anh chàng nhiếp ảnh Huy (Quý Bình) cứu. Tình yêu đẹp như định mệnh đến với hai người, những buổi hẹn hò mộng mơ diễn ra mặc cho bị mẹ của Linh phản đối.

Nhịp phim nhanh hơn, câu chuyện bị đẩy  lên đến cao trào khi Huy thường xuyên mơ thấy mình cầu hôn Linh trước Bầu Sen Trắng. Anh thuyết phục người yêu về thăm lại Mũi Né nơi gia đình cô có một ngôi nhà cổ bỏ hoang và đến Bầu Trắng cho kịp mùa sen nở để dành tặng cô bất ngờ lớn nhất cuộc đời. Nhưng cả hai không biết rằng bao cạm bẫy đang chờ đón họ...

Trailer phim:



“Bao giờ có yêu nhau” là một bất ngờ về tài năng của đạo diễn Dustin. Với bộ phim thứ ba này đạo diễn Dustin tự khẳng định mình trong một phong cách làm phim hoàn toàn khác. Bộ phim mới không chỉ là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, mà là một tình yêu đi xuyên từ kiếp này đến kiếp khác, mang màu sắc hết sức siêu nhiên, gửi gắm một triết lý luân hồi. Dustin không chỉ giỏi tạo ra những cảnh lãng mạn, sự đan xéo của không gian, thời gian, mà cả những cảnh ma mị, khiến khán giả tò mò, bị cuốn hút bởi mối nhân duyên éo le, đầy kịch tính của Huy với hai người đẹp.

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh lớn đầy ấn tượng của Minh Hằng. Cô đã hóa thân xuất sắc trong hai vai diễn đầy ám ảnh. Nhận xét về Minh Hằng, diễn viên Hồng Ánh đã nói: “Ánh khá thảng thốt khi theo dõi diễn xuất của Minh Hằng. Cô ấy đã có bước tiến rất dài bởi lẽ rất ít diễn viên trẻ nào lại có thể đảm nhận vai diễn nội tâm phức tạp mà vẫn đẹp được như cô ấy". 

Cùng tung hứng với Minh Hằng để tạo nên những cảnh tình cảm, ma mị, diễn viên Quý Bình cho thấy anh cũng diễn nội tâm rất đạt thể hiện rõ qua từng ánh mắt, biểu cảm của nhân vật. Đạo diễn Dustin khẳng định, đây là lần đầu tiên anh cảm giác mình đã khai thác hết diễn xuất của hai diễn viên chính.

Góp phần tạo nên chất thơ cho bộ phim chính là những góc máy và cảnh quay tuyệt đẹp do đạo diễn hình ảnh Garry Waller thực hiện. Từ những bông hoa khi nở, lúc tàn, cho đến cánh rừng, bầu sen hay đồi cát vàng trải dài khi bình minh lên hay lúc hoàng hôn xuống, đều đem lại những cảm giác hoa mỹ cho khán giả.

Một điểm cộng nữa cho bộ phim là phần âm nhạc, đặc biệt là nhạc phẩm “Kiếp nào có yêu nhau” của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng ca da diết của danh ca Thái Thanh thể hiện ở phần cuối càng làm tăng thêm chất liêu trai cho bộ phim. Với kinh phí khá lớn hơn 14 tỷ đồng, bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” sẽ đem đến một hương vị lạ cho khán giả qua câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh này.

Phim khởi chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc từ ngày 12/5.

H. Minh