07:10 10/07/2011

Phiêu bồng cùng mây núi Sapa

Đến với thị trấn Sapa xinh đẹp của miền sơn cước thuộc tỉnh Lào Cai trong những ngày hè này, du khách sẽ được thả hồn vào muôn trùng mây núi giăng giăng thành lũy, một vẻ đẹp đến nao lòng khiến ai ai cũng thấy mê đắm.

Đến với thị trấn Sapa xinh đẹp của miền sơn cước thuộc tỉnh Lào Cai trong những ngày hè này, du khách sẽ được thả hồn vào muôn trùng mây núi giăng giăng thành lũy, một vẻ đẹp đến nao lòng khiến ai ai cũng thấy mê đắm. Mùa nào ở Sapa cũng đẹp, mỗi mùa đều mang đến cho du khách những nét quyến rũ, sự cảm nhận riêng biệt khó quên.

Thị trấn phiêu bồng trong mây.

Với mùa hè, Sapa như một nàng công chúa sau bao ngày đông, xuân dài ngủ vùi nay bừng tỉnh giấc vươn vai đứng lên. Dưới ánh nắng chan chứa, cả thị trấn bừng sáng. Suốt con đường từ thành phố Lào Cai lên tới trung tâm thị trấn hơn 30km, người ta có thể thỏa thích phóng tầm mắt để ngắm nhìn những đỉnh núi xa xa, nơi có vô vàn những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả đang vào mùa gặt rộ. Thấp thoáng dưới những tán rừng xanh thẳm là những nếp nhà sàn, nhà xây kiểu mới của bà con các dân tộc khác nhau sống quần tụ ở nơi này. Sapa vào buổi sớm tinh khôi mang dư vị của mùa thu khi chút se se lạnh còn vương vấn khiến cho ai đó trở giấc sớm thường phải mang thêm trên mình những tấm áo choàng dài tay. Ngoài khoảng không, tầm nhìn bị hạn chế đôi chút bởi mây mù, sương sớm. Thế nhưng từ các khu nhà nghỉ, các khách sạn trong thị trấn, du khách vẫn có thể nhìn thấy đỉnh Hàm Rồng, vườn lan, hay khu thung lũng San Sả Hồ… Dạo khu chợ sớm, bạn sẽ thấy rất nhiều người Mông, người Dao, thậm chí cả người Tày… vốn ở cách xa vài chục cây số, đã cắt nửa chừng giấc ngủ ban đêm, vượt núi băng thung về tụ họp sớm ở nơi đây để bán, mua trao đổi hàng hóa. Nhiều người gùi hàng trên lưng còn đọng đầy những giọt sương mai long lanh. Sapa buổi sớm là mây, là sương bao trùm tất cả từ đỉnh núi, thung lũng cho tới các khu phố của thị trấn sầm uất. Vào buổi trưa, khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi xuống có làm mây mù giảm đi đôi chút, thế nhưng không vì vậy mà nơi này không còn mây. Mây ở trên các đỉnh núi bị nắng gió dồn xuống các thung lũng tạo thành các dòng sông mây bồng bềnh và cuồn cuộn chảy. Cảnh sắc lúc này thật đẹp, thật huyền ảo khiến cho ai vốn không mấy mảy may xao động trước vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ ảo cũng phải mềm lòng, phải tấm tắc khen và không quên tranh thủ đưa máy ảnh ra lưu lại vài tấm hình làm kỷ niệm. Dường như mây mù ở khắp nơi dồn tụ về Sapa. Ở bất cứ thời khắc nào người ta cũng có thể bắt gặp mây trùng trùng điệp điệp. Mây luồn qua cả các khung cửa kính để ùa vào nhà, vào phòng khách sạn. Nhiều khi đám mây vào nhà làm cho căn phòng tối tăm lại và khi đám mây bay đi bằng lối cửa khác căn phòng lại bừng sáng trở lại. Những lúc như vậy, khung cảnh thiên nhiên thật kỳ ảo khó quên. Suốt cả khoảng thời gian từ trưa cho đến chiều muộn, mây ở đây được dồn tụ về càng nhiều. Khi ánh nắng mặt trời nhạt dần và tắt hẳn sau dãy Hoàng Liên thì cũng là lúc cả thị trấn bắt đầu chìm trong mây mù. Khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng và khó quên nhất có lẽ là thời khắc những vạt nắng cuối cùng chuẩn bị khuất núi và nó tạo thành các vệt dài thẳng tắp chiếu qua các đám mây bay, tạo nên một khoảng không gian đầy sắc màu: Lam, chàm, đỏ, tím… Nếu lúc này ngồi trên ban công một khách sạn nào đó, hay đứng trên đỉnh núi của khu Hàm Rồng mà ngắm nhìn mây đổi sắc thì quả là tuyệt vời.

Buổi tối và khoảng thời gian đêm với mây nơi này lại mang tới cho du khách một cảm giác tuyệt diệu. Bạn có thể thả bộ trên các con đường đi dạo quanh thị trấn để ngắm mây hờ hững trôi trên đỉnh các cột đèn cao áp vàng vọt, mặc dù lúc này tầm nhìn của bạn có thể chỉ là xa không quá vài chục mét bởi mây quá nhiều và dày. Thậm chí ngồi bên các quán vỉa hè để thưởng thức những thứ đặc sản ở đây như ngô nướng, sắn nướng, trứng nướng, thịt nướng… khách cũng có thể cảm nhận thấy mây và sương núi trên đầu, bằng chứng là chỉ độ 3-5 phút không để ý, khi sờ tay lên tóc bạn sẽ thấy ẩm ướt một cách lạ thường.

Đã từng đến với Sapa đủ bốn mùa trong năm và được thưởng thức hầu hết các món ăn đặc sản của miền rẻo cao này, thế nhưng với tôi, ấn tượng nhất, khó quên nhất và lưu lại trong tâm hồn nhiều nhất vẫn là thứ “đặc sản” mây núi. Vâng, không phải chỉ riêng tôi mà tôi tin chắc rằng bất kỳ ai khi đến với thị trấn nhỏ nhắn, xinh xắn như lòng bàn tay người con gái này, cũng sẽ mê đắm, cũng sẽ “say” lòng khi được nhìn, được trải nghiệm cùng mây mù và sương núi…

Nguyễn Gia Long