05:09 01/05/2015

Phẫu thuật để giống Shakespeare

Zhang Yiyi không đủ vui mừng khi được gọi là một nhà văn lớn, anh còn muốn mình phải giống hệt một nhà văn lớn, đó là William Shakespeare.

Zhang Yiyi không đủ vui mừng khi được gọi là một nhà văn lớn, anh còn muốn mình phải giống hệt một nhà văn lớn, đó là William Shakespeare. Vì vậy, tác gia người Trung Quốc này đã chi toàn bộ số tiền tiết kiệm 225.800 USD của mình để phẫu thuật thẩm mỹ sao cho càng giống đại văn hào người Anh càng tốt.

Zhang Yiyi muốn có khuôn mặt giống William Shakespeare.


Zhang đã trải qua 10 cuộc phẫu thuật bao gồm sửa mắt, cắt mí, nâng mũi và chỉnh hình khuôn mặt. Nhà văn 34 tuổi này vẫn chưa “nhái” được vầng trán hói rộng của Shakespeare nhưng đã bắt đầu nuôi tóc dài giống thần tượng.

Có hoàn cảnh khá tương tự Shakespeare, Zhang xuất phát thân từ một gia đình nghèo khổ, nợ nần chồng chất do công việc làm ăn của người cha bị thua lỗ. Sau nhiều năm vật lộn với gánh nặng tài chính, Zhang Yiyi đã khẳng định được tên tuổi của bản thân như một nhà văn xuất sắc của Trung Quốc.

Quyết định thay đổi diện mạo của nhà văn Zhang đã gây ra một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người cho rằng Zhang có quyền làm bất cứ điều gì mình thích với số tiền tự tay kiếm được. Song cũng có người chỉ trích hành động này như một điều dại dột và phí phạm tiền của.


H.T