Kênh truyền hình CNN cho biết vợ chồng ông bà Illman người Australia khi đang
đi dạo dọc bãi biển ở phía bắc đảo Wedge, Tây Australia, đã may mắn nhìn thấy
chiếc chai cổ này.
Ông Kym Illman kể rằng ông và người vợ Tonya đã phát hiện một chai rượu gin Hà
Lan từ thế kỷ 19 bị vùi một nửa trong cát. Chiếc chai khá đẹp nên bà Tonya đã
nhặt lên và lúc đầu chỉ nghĩ là mang về bày trên kệ sách.
Tuy nhiên, bạn gái của con trai ông bà Illman đã phát hiện có 1 cuộn giấy nhỏ
bên trong chai. Họ lấy cuộn giấy ra và hơ trên lò vài phút cho khô. Với vốn tiếng
Đức của mình, ông Kym Illman biết rằng đây là một thông điệp được viết trước cả
trăm năm bằng tiếng Đức, trong đó đề rõ ngày 12/6/1886 và tọa độ của tàu, kèm lời
nhắn yêu cầu người tìm được gửi thông điệp cho Đài quan sát Hải quân Đức hoặc
Lãnh sự quán Đức gần nhất.
Chiếc chai và thông điệp cổ vừa được tìm thấy tại bờ biển Australia. Ảnh: CNN |
Ông bà Illman đã quyết định mang chiếc chai tới Bảo tàng Tây Australia. Các
chuyên gia tại đây sau đó xác định được bức thư có tuổi đời 132 năm này viết bằng
tiếng Đức cổ xưa và do một con tàu tên Paula thả xuống biển hồi cuối thế kỷ 19.
Ngày 12/6/1886 cũng trùng khớp với hải trình của một con tàu nghiên cứu của Đức
tên Paula.
Chiếc chai được thả xuống vùng biển phía Đông Nam Ấn Độ Dương khi con tàu đi từ
Cardiff (xứ Wales) tới Makassar (Indonesia ngày nay). Nhiều khả năng chiếc chai
đã trôi tới bờ biển Australia trong vòng 12 tháng và bị vùi dưới cát trong nhiều
năm. Nhờ vậy mà chiếc chai vẫn còn kín sau hơn 1 thế kỷ.