Xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ hung hãn

Ngày 15/9, tại UBND phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo Mai Văn Tám (sinh năm 1995, ngụ Khu phố 3, Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm) và Mai Văn Tàu (sinh năm 1995, ngụ Khu phố 5, Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “giết người”.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, mang tính chất côn đồ, hung hãn nên tuyên phạt Mai Văn Tám 11 năm 6 tháng tù giam và Mai Văn Tàu 7 năm 6 tháng tù giam về tội danh trên. Đồng thời yêu cầu gia đình của Mai Văn Tám, Mai Văn Tàu có trách nhiệm liên đới bồi thường phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 29/3/2011, Trần Đức Duy thấy Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1995) và một số người bạn cùng ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải ( Ninh Thuận) ngồi nói chuyện với Võ Thị Nhàn, Võ Thị Nhi, Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Thanh Bình bên lề đường Yên Ninh (thuộc Khu phố 1, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) nên nảy sinh ý định gọi người chặn đánh cảnh cáo, vì Duy cho rằng Hòa và các bạn là người ở địa phương khác sang nói chuyện với con gái ở địa phương mình.

Duy đến tìm gặp và nhờ Mai Văn Tám, Mai Văn Tàu cùng lên đánh những người trong nhóm của Hòa. Tám đồng ý và rủ thêm Nguyễn Văn Bảy cùng đi. Tám mượn xe máy chở Tàu, Bảy và Duy chạy về hướng Ninh Chữ. Trên đường đi, Tám lấy con dao loại Thái Lan đưa cho Tàu cầm.

Đến khu vực nơi Hòa cùng các bạn đang ngồi, Tàu xuống xe chạy đến túm cổ áo và dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Hòa. Bị đánh bất ngờ, Hòa bỏ chạy về hướng Ninh Chữ; Tàu, Tám và Duy tiếp tục truy đuổi. Hòa bỏ chạy khoảng 50m thì dừng lại rút dây thắt lưng ra đánh trả.Trong khi đánh nhau, Tám bảo Tàu đưa lại con dao; Tám cầm dao chạy đến, từ phía đối diện, cầm dao đâm một nhát từ trên xuống trúng vào vùng ngực phải của Hòa. Hòa được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết.

Sau khi gây án, Tám về nhà dấu con dao rồi cùng Tàu xuống ghe ở Cảng cá Đông Hải ngủ. Đến sáng hôm sau, khi nghe tin Hòa chết, Tám và Tàu đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận trình diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN