Vụ lâm tặc bắt cóc kiểm lâm tại Quảng Bình

Tên lâm tặc đầu tiên ra đầu thú

Ngày 29/7, tại Đồn Biên phòng 585 thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đối tượng Trần Xuân Lành đã ra đầu thú. Lành chính là tên lâm tặc liều lĩnh và manh động nhất trong vụ bắt cóc kiểm lâm mới đây tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Kiểm lâm viên Hoàng Văn Quế phải nhập viện do vỡ xương bánh chè và chấn thương toàn thân. Ảnh: Mạnh Thành – TTXVN

Hiện nay, vẫn còn 4 đối tượng nữa là Trần Xuân Hoàng, Trần Xuân Phúc, Trần Xuân Huy  (đều là em ruột của Lành) và Trần Xuân Lượng. Tất cả các đối tượng này đều ở xã Thượng Hóa và vẫn đang trốn chạy.

Vụ "lâm tặc" bắt cóc kiểm lâm đòi tiền chuộc hôm 27/7 là vụ việc hết sức manh động, liều lĩnh và bất chấp pháp luật.

Trước đó, ngày 27/7, 6 đối tượng lâm tặc liều lĩnh tấn công 5 kiểm lâm viên trong Tổ kiểm tra bảo vệ rừng thuộc Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) và bắt cóc 3 kiểm lâm viên là Phan Văn Sáu, Hoàng Văn Quế, Nguyễn Đức Minh đưa vào rừng sâu giam giữ, đòi tiền chuộc. Sau nhiều giờ đấu tranh và truy bắt, lực lượng giải cứu đã giải thoát cho 3 kiểm lâm viên, đồng thời bắt được một đối tượng lâm tặc là Trần Xuân Minh.

Trong số các kiểm lâm bị bắt cóc, anh Hoàng Văn Quế bị đánh vỡ xương bánh chè và chấn thương toàn thân. Hiện anh Quế đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Tp Đồng Hới). 

Mạnh Thành

Lâm tặc bắt cóc kiểm lâm đòi tiền chuộc

Manh động, liều lĩnh là cụm từ chỉ hành động của bọn lâm tặc trong vụ bắt cóc con tin là các kiểm lâm viên vào ngày 27/7 mà Đại úy Võ Đình Thuần, Đồn phó Biên phòng 585 Thượng Hóa-người chỉ huy trực tiếp vụ giải cứu sử dụng để nói với chúng tôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN