Đau đớn cảnh cha con cầm dao giết nhau

Chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 1-3/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đau lòng mà hung thủ lại chính là con và bố máu mủ ruột rà.

 

Đây là hồi chuông cảnh báo về sự xói mòn đạo đức, lương tâm của con người trong một bộ phận người dân cũng như tình trạng bạo hành gia đình đã và đang xảy ra ở các khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận.

 

Từ vụ án cha giết con

 

Một vụ án mạng đau lòng vừa mới xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Mil đã gây xôn xao trong dư luận. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình, đối tượng Trần Văn Cường (SN 1966) đã sát hại chính con ruột mình là Trần Văn Trung (SN 1989, ở thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đắk Mil).

 

Theo lời kể của bà Trần Thị Trị (SN 1968), mẹ của nạn nhân thì thời gian qua, Trung thường xuyên đánh đập vợ mình là chị Hoàng Thị Minh rồi lấy tiền, tài sản đi bán lấy tiền chơi bời cùng bạn bè. Nhiều lúc ông Cường sang can ngăn thì cũng bị Trung dùng dao gậy đánh đuổi. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ngày 1-11 vừa qua, Trung tiếp tục bạo hành vợ thì được ông Cường can ngăn, nhưng Trung vẫn không dừng tay lại còn dọa đánh luôn cả ông.

 



Trần Văn Cường tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh

 
Bức xúc vì Trung không nghe lời mình mà còn tỏ thái độ thách thức, ông Cường cùng với Ngô Văn Lâm (là anh em bên nhà chị Minh) đuổi đánh, trong lúc nóng giận Cường cầm dao chém vào đầu Trung. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não nặng nên nạn nhân tử vong ngay sau đó.
 
Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nôngđã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Cường về hành vi giết người. Khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cho bảo lãnh đối với Ngô Văn Lâm về hành vi gây rối trật tự công cộng.
 
Tiếp xúc với chúng tôi tại trại tạm giam Công an tỉnh, Trần Văn Cường cho biết, ông quá bất lực khi đứa con trai của ông không chịu tu chí làm ăn, suốt ngày chơi bời quậy phá, đánh đập vợ con, thậm chí những lúc say rượu về Trung còn đuổi đánh ông Cường. Ông rất thương con dâu ngoan hiền, một mực vì chồng, vì con, vì gia đình chồng không một chút kêu ca, nhưng thằng con của ông lại không biết đối nhân xử thế. “Cứ sau mỗi lần chứng kiến cảnh thằng con trai của mình về nhà quậy phá, lấy tiền của rồi đánh đập vợ con thì tui chỉ muốn giết chết nó rồi đi tù cũng được!”, ông Cường mếu máo.
 
 


Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Hoàng về trại tạm giam Công an tỉnh

 
Chúng tôi về thôn Thuận Nam, xã Thuận An sau hơn một tuần xảy ra vụ án đau lòng nói trên, không khí tang thương vẫn còn bao trùm lên ngôi nhà của bà Trị, mẹ của nạn nhân, cũng là vợ của hung thủ. Nỗi đau lớn nhất đối với bà là đứa con đứt ruột sinh ra giờ đã không còn, người chồng đầu ấp tay gối giờ lại phải chịu cảnh tù đày. Thắp nén nhang cho con, bà nghẹn ngào cho biết: “Tôi thật sự không thiết sống nữa, con thì chết, chồng thì tù tội, có lẽ trên đời chẳng có nỗi đau nào bằng!”
 
Đến vụ con giết cha
 
Người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa hết bàng hoàng về vụ cha giết con xảy ra tại huyện Đắk Mil thì sau đó 2 ngày trên địa bàn huyện Cư Jút lại xảy ra vụ án con giết cha. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong cuộc sống, khi trong người lại có chút hơi men mà “nghịch tử” Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983), trú tại thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút đã bất chấp luân thường đạo lý, đang tâm ra tay sát hại cha mình.
 
Sự việc xảy ra vào chiều tối 3-11, sau một ngày làm việc mệt nhọc, Hoàng cùng mấy người bạn rủ nhau đi nhậu. Đến 23h cùng ngày Hoàng mới về nhà. Thấy con về muộn lại nồng nặc mùi rượu, ông Nguyễn Minh Tiến (SN 1924, bố đẻ của Hoàng) cầm dao nhọn đứng trước cửa chửi mắng Hoàng. Sau đó giữa Hoàng và ông Tiến đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy ông Tiến cầm dao lên, nghĩ là bố chém mình nên Hoàng giật con dao từ tay cha rồi đâm ông Tiến tử vong ngay sau đó. Được sự vận động của người thân, sau một ngày lẩn trốn Hoàng đến Công an huyện Cư Jút đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình.
 
Chiều 12-11, chúng tôi đã có buổi làm việc, tiếp xúc với bị can Nguyễn Văn Hoàng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông. Khi được hỏi vì sao bị can lại đang tâm giết chính cha đẻ mình, Hoàng chỉ cúi mặt khóc nức nở và luôn miệng xin lỗi cha. Phải động viên mãi, Hoàng mới bộc bạch: “Em thật có lỗi với bố mẹ và gia đình, chỉ vì một phút nông nổi khi đã có chút hơi men mà em đã ra tay sát hại chính người nuôi em khôn lớn. Giờ này em hối hận cũng đã muộn rồi, bố không còn nữa. Giá như hôm đó em không uống rượu, lại bình tĩnh suy xét thì sự việc đã không xảy ra, cầu mong bố ở nơi chín suối hãy tha thứ cho đứa con tội lỗi này!”. Hoàng tâm sự với chúng tôi trong nước mắt.
 
Cảnh báo sự xói mòn đạo đức, lương tâm con người
 


2 mẹ con bà Trần Thị Trị thắp hương cho Trần Văn Trung

 

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông thì từ đầu năm 2012 đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 103 vụ án giết người và gây thương tích, trong đó có 23 vụ giết người do nguyên nhân xã hội. Ngoài 2 vụ án trên, trước đó, vào đêm 29 rạng sáng 30-8 vừa qua, chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng mà người vợ đã cấu kết với người làm thuê ra tay sát hại người chồng trên địa bàn huyện Đắk G’long. Hay mới đây TAND tỉnh đã đưa 2 đối tượng giết vợ xét xử lưu động tại địa bàn xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức. Nguyên nhân chính để xảy ra các vụ án đau lòng trên là do sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặc biệt là do mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ từng khu dân cư, từng hộ gia đình, mâu thuẫn giữa cha với con, chồng với vợ không được phát hiện, giải quyết kịp thời. Chỉ vì một phút nông nổi không kìm chế được bản thân được bản thân mà họ đã đang tâm cướp đi sinh mạng của chính những người thân trong gia đình mình, để lại những hậu quả lớn cho gia đình và xã hội. Đó là cha mất con, con mất cha, vợ mất chồng, chồng mất vợ, bản thân thì phải trả giá đắt cho hành vi của mình gây ra.

 

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Lộc, để hạn chế và đẩy lùi tình trạng trên, thời gian tới với vai trò là lực lượng nòng cốt, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH ngoài việc tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này, bên cạnh đó còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi người, nhất là việc trang bị kiến thức về kỹ năng sống, cách giải quyết mâu thuẫn nảy sinh. Các mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân phải được phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong toàn xã hội. Có như thế mới góp phần ngăn chặn, hạn chế, không để bạo lực gia đình tiếp tục trở thành nguyên nhân gieo rắc thêm nỗi đau cho gia đình và xã hội.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN