Bình Phước: Khẩn trương điều tra làm rõ việc bé gái 8 tháng tuổi bị chết khi gửi nhà trẻ tư

Ngày 18/1, tin từ Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang thụ lý hồ sơ, khẩn trương điều tra cái chết của bé Nguyễn Thị Tuyết Nhung (8 tháng tuổi) con của anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nụ (24 tuổi, ngụ tổ 1, khu phố 4, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài).

Theo các bác sỹ Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút, bé Nhung được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, ngạt thở do sặc sữa và cháo. Ngay lập tức bé Nhung được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng do bị ngạt thở quá lâu nên bé đã tử vong ngay sau đó.

Theo một số người dân sống ở khu vực tổ 1 cho biết, trước đó bé Nhung được gia đình anh Hiệp gửi ở nhà giữ trẻ tư của bà Sáu Soạn (thuộc tổ 1, khu phố 4, phường Tân Đồng). Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 13/1, trong lúc đang làm ở cơ quan thì vợ chồng anh Hiệp nhận được hung tin bé Nhung bị sặc sữa trong lúc ăn sáng và đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Được biết, điểm giữ trẻ nhà bà Sáu được thành lập hơn 4 năm nay để giữ giúp những trẻ em từ 3 tháng đến gần 2 năm tuổi (chưa đến tuổi gửi nhà trẻ). Từ đó cho tới khi xảy ra vụ việc bé Nhung, ngày nào bà Sáu cũng chăm sóc từ 20 đến 30 em bé. “Tuy số lượng trẻ bà Sau giữ là không ít, nhưng không hiểu sao từ đó đến nay chưa có một cơ quan chức năng nào kiểm tra, giám sát” Anh Nguyễn Văn K, một người dân trong khu phố bức xúc.”

Sự việc trên đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong dư luận ở thị xã Đồng Xoài./.


Theo TTXVN




Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN