Bé trai kháu khỉnh bị bỏ 'quên' trên taxi

Sau màn kịch yêu cầu tài xế chạy lòng vòng, người phụ nữ đã để lại bé trai hơn 2 tuổi trong taxi rồi biến mất.

Sáng 2/12, công an phường 1 (quận 8, TP.Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận thông tin và điều tra về trường hợp một phụ nữ để bé trai trên taxi rồi biến mất.

Bé trai 2 tuổi bị bỏ quên trên taxi.


Anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, tài xế hãng Vinasun) trình bày: Khoảng 23 giờ 30 đêm 1 - 12, anh đang chạy xe đón khách ở khu vực vòng xoay Trung Sơn (quận 8) thì được một phụ nữ tay bồng bé trai đề nghị chở tới hẻm 150 Tôn Đản (quận 4).

Khi đến nơi, người phụ nữ tiếp tục gọi anh Thuận chạy đi và về hai địa điểm này bốn lần sau đó trở về lại điểm xuất phát ban đầu.

Thấy vị khách có những biểu hiện lạ, anh Thuận tỏ ý hỏi thăm thì người phụ nữ yêu cầu anh chở đến cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) sẽ trả phí. Lúc tới nơi vị khách đề nghị anh ở bên ngoài giữ giúp cháu bé vào bên trong mượn tiền để trả.

Tuy nhiên, anh Thuận chờ gần một giờ đồng hồ mà vẫn không thấy người phụ nữ trở lại nên chạy taxi đến trụ sở công an địa phương trình báo. Tại đây, cán bộ trực ban của công an phường 1 đã tiếp nhận thông tin và làm việc với tài xế Thuận.


Sau đó, đơn vị này đã liên hệ UBND phường rồi nhờ trông giữ cháu bé. UBND phường giữ bé lại để theo dõi, chăm sóc. Hai ngày sau, không có người đến nhận sẽ chuyển cháu trai đến trung tâm xã hội khác để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.


Tin, ảnh: Tuấn Anh

Siêu lừa Huệ 'taxi' lĩnh án chung thân
Siêu lừa Huệ 'taxi' lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên án phạt chung thân cho chủ mưu Trần Thị Bạch Huệ (Huệ "taxi") trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN