10:00 11/10/2018

Phạm Phương Thảo ‘Mơ duyên’ sau 20 năm theo nghiệp ca hát

“Mơ duyên”- liveshow đầu tiên kỷ niệm 20 năm ca hát, cũng sẽ là duy nhất trong đời nghệ thuật của Phạm Phương Thảo, cô ca sĩ đa tài mà cũng đa đoan...

Chú thích ảnh
NSƯT Phạm Phương Thảo.

Phạm Phương Thảo đã tâm sự như vậy, rằng “Mơ duyên” dẫu là lần đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng cũng có thể là liveshow duy nhất. Cô không làm để kinh doanh, không nhằm đẩy hình ảnh của mình lớn hơn nữa, mà để tri ân những khán giả thật sự yêu thương mình, đã đón nhận cô 20 năm trước, đưa cô thăng hoa với nghề, bao bọc chở che cô vượt qua bao đau khổ, thăng trầm của đời sống riêng.

Chú thích ảnh

Liveshow “Mơ duyên” diễn ra vào 20h thứ bảy, ngày 3/11/2018 tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Câu chuyện của “Mơ duyên” do chính tay Phạm Phương Thảo viết kịch bản và biên tập âm nhạc. Cô đã chuẩn bị cả năm trời để kể cho khán giả nghe hành trình 20 năm ấy…

Phạm Phương Thảo bắt đầu sự nghiệp ca hát với niềm tin: “Đi học để một ngày được lên ti vi”. Khăn gói theo đoàn ca múa dân tộc Nghệ An và được gửi ra Thủ đô đào tạo; trong 4 năm dưới mái trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, dường như chữ duyên với người nhạc sĩ đồng hương An Thuyên là bệ đỡ giúp cô liên tục gặt hái nhiều giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi, hội diễn chuyên nghiệp. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, cô đầu quân vào nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, mảnh đất dung dưỡng cho cái tên Phạm Phương Thảo đến bây giờ.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phương Thảo và ca sĩ Đăng Dương, người sẽ góp mặt trong liveshow của cô.

Còn nhớ giải Sao Mai 2003, một cô gái mảnh mai trong bộ áo dài trắng cách tân với mái tóc xoăn sành điệu lay động cả triệu trái tim khi đặt tên mình trong lòng công chúng yêu nhạc bằng những giai điệu quen thuộc “ Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”. 21 tuổi đầu mang tiếng hát mộc mạc, hồn nhiên, hào sảng chẳng giống một đàn chị nào đi trước, Phạm Phương Thảo liên tiếp ghi dấu ấn trong những ca khúc nổi tiếng về quê hương đất nước như “Quảng Bình quê ta ơi”, “Bài ca thống nhất”...

Với nhan sắc nổi bật, lại sớm định hình được hướng đi, Phương Thảo là cái tên hot không chỉ bởi là “cơn gió lạ” trong làng nhạc bấy giờ mà còn vì khán giả luôn được ngắm nhìn cô trong những bộ áo dài độc đáo. Cô sớm trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ đàn em trong việc xử lý tác phẩm, phong cách biểu diễn và cả gu thời trang tinh tế trên sân khấu. Ngày ấy, Phạm Phương Thảo đi diễn mỗi ngày 5-7 show diễn là chuyện rất bình thường…

Đang nắm hào quang sự nghiệp bỗng nhiên im ắng, theo chồng gần như bỏ cuộc chơi, vì chồng làm việc tại Lào nên cân bằng cuộc sống khiến cô dần lui về phía sau màn nhung. Nhưng có lẽ bến bờ hạnh phúc không dành cho người nghệ sĩ có tiếng hát khắc khoải ấy. Năm 2009 sau cú shock đứt duyên với chồng, cô trở lại sân khấu tìm niềm vui sống, người ta bắt đầu thấy một Phương Thảo đau đáu, buồn thương da diết với những bài hát về tình yêu như “Chỉ tại dòng sông đa tình”, “Ca dao em và tôi”, “Vầng trăng đò đưa”...

Thời gian mài giũa, người đàn bà Nghệ tự nhận mình là kẻ điêu ngoa đã đằm hơn, đẹp hơn không chỉ ở thanh và sắc mà còn khiến đồng nghiệp và khán giả nể phục khi khẳng định mình ở vai trò sáng tác ca khúc với nhiều tác phẩm được yêu thích như “Gái Nghệ”, “Đất mẹ ngày về”, “Mười đoá Sen thơm”, “Chàng vinh quy”... Gần đây cô cũng cho ra mắt tập thơ đầu tay “Đi hết xuân thì”.

Vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016 khi vừa tròn 34 tuổi, cái tên Phương Thảo không chịu già đi mà luôn làm mới mình trong nhiều vai trò lấn sân và được mọi người ghi nhận, yêu quý bởi nét đẹp tâm hồn và trí tuệ nhưng lại có phần cá tính, gai góc sau những truân chuyên.

Nhân kỷ niệm 20 năm ca hát, với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp cùng cái tên rất thơ “Mơ duyên”; phải chăng những long đong lận đận đã khiến cho người đàn bà Nghệ sắc như dao, mềm như lụa ấy khao khát về một bến bờ không còn chòng chành, chơi vơi?

.... “Thân này vẫn phải cài then

Chờ người quân tử phá then nhà Trời

Thì xin một cuộc đứt hơi

Thì xin lại được chơi vơi vì tình

Bõ công kiếp mẹ cha sinh

Bõ mình ăn ở chẳng nên nỗi nào

Tự mình bước đến thanh cao

Gió xuân sẽ thổi hoa đào sẽ sang”

Chú thích ảnh
Cô ca sĩ "sắc như dao cau" mong "Gió xuân sẽ thổi, hoa đào sẽ sang".

Liveshow “Mơ duyên” sẽ khắc họa chân dung một Phạm Phương Thảo qua âm nhạc với đủ những rực rỡ, vinh quang dưới ánh đèn sân khấu và cả những tủi hờn, long đong sau tấm màn nhung. “Mơ duyên” sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc nổi tiếng đã gắn liền với tên tuổi Phạm Phương Thảo trong dòng nhạc dân gian quê hương, đồng thời các nghệ sĩ khách mời như Thanh Lam, Trọng Tấn- Việt Hoàn- Đăng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thu Hằng thể hiện những ca khúc do chính cô sáng tác đã được công chúng đón nhận và được nhiều ca sĩ thể hiện.

NSND Quang Vinh đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn cho chương trình, Phạm Phương Thảo tin tưởng bằng sự thấu hiểu của ông về âm nhạc và tính cách, con người cô như một người anh trai, ông sẽ cùng cô viết nên một “Mơ duyên” thật trọn vẹn. Nhạc sĩ Thanh Phương giữ vị trí giám đốc âm nhạc, cả hai đã làm việc liên tục, bàn thảo kỹ lưỡng nhằm đem đến những ấn tượng mới về mặt âm nhạc cho khán giả tới thưởng thức liveshow.

 

TN/Báo Tin tức