Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Phái đoàn LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang xảy ra gần đây tại bang Warrap, khiến hơn 60 dân thường thiệt mạng và 50 người khác bị thương.
Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tuần tra tại Leer, Nam Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Các đợt tấn công xảy ra gần như cùng lúc vào ngày 9/8 tại hai cộng đồng thuộc huyện Tonj North đã châm ngòi cho làn sóng di tản rầm rộ, đồng thời gây ra tình trạng tàn phá, cướp phá tài sản nghiêm trọng, trong đó có vô số gia súc bị chiếm đoạt.
Quyền Trưởng Phái đoàn UNMISS, ông Graham Maitland, nhận định bạo lực giữa các cộng đồng đang gieo rắc những tổn thất vô cùng to lớn cho những người dân vốn đã phải chịu nhiều tổn thương, đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng phát các cuộc tấn công trả đũa tiếp theo. Phái đoàn LHQ hiện đang triển khai một đội tuần tra lực lượng giữ gìn hòa bình dài ngày tới khu vực chịu ảnh hưởng. Lực lượng "mũ nồi xanh" sẽ tiến hành đánh giá thực trạng an ninh, điều tra các hành vi vi phạm quyền con người và hỗ trợ ngăn chặn các nguy cơ xung đột bùng phát.
Sát cánh cùng lực lượng tại thực địa, UNMISS đang tích cực làm việc với các cấp chính quyền để xoa dịu căng thẳng, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường an ninh khu vực và đảm bảo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng giữ gìn hòa bình cũng đã tăng cường tần suất tuần tra tại một số khu vực phía Đông bang Upper Nile – nơi người dân đang từng bước trở về quê hương sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập.
UNMISS nhấn mạnh dân thường tiếp tục là những nạn nhân chịu gánh nặng tàn khốc nhất của chiến sự. Bạo lực leo thang đã buộc hàng loạt gia đình phải bỏ nhà cửa tháo chạy; nhiều người trong số họ đã mất đi nhà cửa, sinh kế và cả những người thân yêu trên con đường tản cư.
Hiện nay, khi bình yên mong manh bắt đầu trở lại, làng Udier đã trở thành nơi trú ẩn cho hơn 36.000 người dân di tản và những người trở về quê hương. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn vô vàn thách thức khi người dân phải đối mặt với câu hỏi làm sao để làm lại cuộc đời khi không có nơi trú ẩn an toàn, không có nguồn cung thực phẩm, nước sạch, dịch vụ y tế, giáo dục hay công ăn việc làm ổn định.
Ông Wochan Wuordol, Quan chức phụ trách vùng Udier, chia sẻ với đại diện UNMISS: "Chúng tôi không còn trường học nữa. Mọi thứ đã bị cướp phá sạch sẽ – từ giường bệnh, đồ dùng học tập cho đến bàn ghế. Nơi đây giờ đây hoàn toàn là một con số không."
Bên cạnh đó, các lực lượng giữ gìn hòa bình UNMISS mới đây đã tiến hành tuần tra khu vực nhằm đánh giá tình hình an ninh, làm việc với chính quyền địa phương và lắng nghe trực tiếp những tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng chịu ảnh hưởng. Phái đoàn khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ dân thường, hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo các nguồn viện trợ nhân đạo cứu mạng có thể tiếp cận kịp thời tới những người dân đang cần giúp đỡ nhất.