Cùng với cả nước, các cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức đoàn, hội tỉnh Khánh Hòa chung sức chăm lo cho thiếu nhi để các em có một mùa trăng tràn ngập yêu thương qua nhiều hoạt động bổ ích như phá cỗ, nhận quà, vui chơi cùng chú Cuội, chị Hằng.
Trung thu đến với trẻ em vùng khó khăn
Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho thiếu nhi ở xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát
Xã Công Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Công Hải và Phước Chiến với trên 14.700 dân số, trong đó có phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số Raglai. Tết Trung thu về các bạn thiếu nhi ở nơi đây được các đơn vị tổ chức quan tâm, tặng quà. Tại Trường Tiểu học Suối Giếng, xã Công Hải, các em được các cô chú công an tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa cắt tóc, cùng giao lưu thể thao, trao học bổng và giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng; chơi các trò chơi nhận quà; xem múa lân; phá cỗ và rước đèn.
Vui mừng khi cầm trên tay món quà là tấm lòng của các anh chị thanh niên công an tỉnh, em Mấu Quốc Huy, lớp 5B Trường Tiểu học Suối Giếng chia sẻ, đây là một Tết Trung thu trọn vẹn và em luôn tự nhắc nhở bản thân phải học giỏi, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; lớn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Bức tranh "hoa tay" được thiếu nhi Tây Khánh Sơn cùng nhau vẽ. Ảnh: TTXVN phát
Ở vùng núi cao Tây Khánh Sơn, Đoàn Thanh niên xã Tây Khánh Sơn phối hợp với các đơn vị cùng tổ chức các hoạt động cho trẻ em của xã với chủ đề “Cùng bạn thắp sáng ước mơ”. Ở đây, các em thiếu nhi đón Tết Trung thu rất vui vì đã tự tay làm những lồng đèn rước trăng. Các em được tham gia trải nghiệm khám phá khoa học với trò chơi làm zipline (trượt cáp) "chị Hằng giáng trần"; vẽ tranh bằng “hoa tay”; xem múa lân, thi đố vui có thưởng với các câu hỏi về Tết Trung thu và được phá cỗ nhận quà Trung thu.
Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, đem Tết Trung thu cho trẻ em vùng cao khó khăn, đơn vị luôn hướng đến việc giữ gìn cho các em những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Để các em tự tay làm những chiếc đèn ông sao, trải nghiệm khoa học bằng những chiếc đèn kéo quân là những điều rất ý nghĩa. Quan trọng hơn, thông qua hoạt động vẽ tranh bằng “hoa tay”, sẽ giúp gắn kết bền chặt tình cảm thiếu nhi vùng cao, giúp các em có thật nhiều kỷ niệm tuổi thơ, nhất là trong ngày Tết Trung thu.
Trung thu trên đảo xa
Tiết mục múa lân ở đảo Trường Sa cho thiếu nhi. Ảnh: TTXVN phát
Dù cách đất liền hàng trăm hải lý, không khí Trung thu ở đặc khu Trường Sa rất ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Trẻ em ở các đảo Trường Sa, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn và đảo Đá Tây được xem múa lân, văn nghệ do chính cán bộ chiến sĩ, thầy và trò biểu diễn. Các em cũng được nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước, trọn vẹn cảm xúc của một đêm trăng.
Trong “Đêm hội trăng rằm”, các em thiếu nhi là con em của cán bộ Lữ đoàn 146 cũng được nhận quà từ chỉ huy Lữ đoàn và chính quyền đặc khu Trường Sa. Những món quà giản dị nhưng thấm đượm tình cảm của đất liền, gửi gắm niềm tin yêu và sự động viên để các em tiếp tục học tập tốt, rèn luyện chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Em Lê Thị Kim Ngọc, Trường Tiểu học Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đón Tết Trung thu trên đảo, em và các bạn thiếu nhi rất vui và hạnh phúc. Tuy trên đảo không có nhiều đèn lồng rực rỡ như đất liền nhưng có tình cảm ấm áp của gia đình và các chú bộ đội. Em rất trân trọng những khoảnh khắc ấm áp, đoàn viên cùng gia đình trong ngày này".
Phá cỗ trăng rằm ở đảo xa Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát
Cùng với các tổ chức, Tỉnh đoàn Khánh Hòa thời gian qua cũng giao các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi tỉnh nhà từ đất liền đến đảo xa, từ vùng sâu vùng xa đến nông thôn, thành thị. Ở mỗi vùng, tùy đặc điểm có những hoạt động cụ thể, để các em đón Tết thật vui và ấm áp.
Chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết, mỗi món quà, mỗi chương trình, hoạt động của các đơn vị tổ chức Đoàn dành cho thiếu nhi tỉnh nhà trong dịp Tết Trung thu đã góp phần mang đến niềm vui, tiếp thêm động lực để các em chăm ngoan, học giỏi, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, giúp các em nhỏ có thêm một mùa trăng rằm đẹp.
Tết Trung thu ở Trường Sa không chỉ là niềm vui của trẻ thơ mà còn là sự gắn kết nghĩa tình quân dân, thắp sáng thêm tinh thần đoàn kết, tạo động lực để các em lớn lên giữa biển trời Tổ quốc với niềm tự hào và khát vọng vươn xa.