09:19 29/09/2014

Paris 'run rẩy' trước Barcelona

Rạng sáng ngày 1 và 2/10, lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2014 sẽ diễn ra trên khắp sân cỏ châu Âu. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Parc des Princes, nơi gã nhà giàu Paris St Germain sẽ tiếp đón người khổng lồ Barcelona tại bảng F.

Rạng sáng ngày 1 và 2/10, lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2014 sẽ diễn ra trên khắp sân cỏ châu Âu. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Parc des Princes, nơi gã nhà giàu Paris St Germain sẽ tiếp đón người khổng lồ Barcelona tại bảng F.

Cặp “sát thủ” Messi và Neymar đang khiến cả Paris phải lo sợ.


PSG không có Ibrahimovic?

Tiếp đón Barcelona (Tây Ban Nha) trên sân nhà, đó là một lợi thế của đương kim vô địch nước Pháp Paris St Germain. Tuy nhiên, sau kết quả hòa ở lượt trận đầu tiên trước Ajax Amsterdam (Hà Lan), trong trận đấu này, đội quân của HLV Laurent Blanc sẽ có rất ít cơ hội, nếu chỉ trông chờ vào những sai lầm của đội bóng đang đà phong độ Barcelona. Mới đây nhất, Barcelona đã “hủy diệt” Granada tới 6 - 0 trong khuôn khổ La Liga.

Thiếu vắng chân sút số 1 của mình là Zlatan Ibrahimovic ở 2 trận đấu gần đây, PSG vẫn bất bại tại giải đấu quốc nội; nhưng nếu tính cả trận đấu mở màn Champions League, thì họ đã hòa tới 6/9 trận đã thi đấu ở mùa giải này. Dường như, chỉ có sự trở lại của Ibrahimovic mới có thể đem lại những trận đấu tưng bừng bàn thắng trước đây cho PSG.

Trong khi khả năng ra sân của Ibrahimovic còn bỏ ngỏ, thì PSG lại còn không có sự phục vụ của tiền đạo người Argentina Ezequiel Lavezzi do chấn thương bắp đùi. Trước sự thiếu hụt trên hàng công, Blanc phải đưa vào sân cầu thủ mang áo số 9 Edinson Cavani, nhưng tiền đạo người Uruguay lại không có phong độ thi đấu ấn tượng ở mùa giải này. Các cổ động viên của PSG đang kỳ vọng vào những nhân tố mới như Jean-Christophe Baheback và tiền đạo Lucas cũng sẽ mang lại những bất ngờ cho PSG.

Về phần mình, Barcelona vẫn đang có nguyên đội hình mạnh. Neymar và Lionel Messi đã ghi tới 5 bàn trong trận tiếp Granada. Neymar đã kịp lập hat-trick thứ 2 kể từ khi về đầu quân cho Barca, trong khi Messi vừa ăn mừng bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp.

Đặc biệt, sau một mùa giải trắng tay với các danh hiệu lớn, HLV Luis Enrique đã thay thế và thêm vào động lực cho đội bóng bằng việc sử dụng nhiều hơn các cầu thủ trẻ, đồng thời trở lại lối chơi bóng ngắn tấn công tạo sức ép liên tục đã từng rất nổi tiếng dưới thời Pep Guardiola. Cùng với đó là sự thành công trong việc tạo ra một hàng hậu vệ chắc chắn chưa để thủng lưới một bàn nào. Tại La Liga, họ mới chỉ hòa duy nhất một trận 0 - 0 trước Malaga cách đây hơn 1 tuần.

Khổng lồ Real Madrid và tý hon Ludogorets

Ở lượt trận đấu này, “người khổng lồ” Real Madrid sẽ gặp đội bóng bé nhỏ Ludogorets ở thành phố Razgrad (Bulgaria). Những tưởng đây là một trận đấu “xếp nhầm” tại Champions League, tuy nhiên, hóa ra lại là trận đấu chẳng thể xem nhẹ.

Mới chỉ 5 năm trước, Ludogorets còn là một đội bóng hạng 3 ít tên tuổi, cho đến khi đội bóng được Kiril Domuschiev, thương gia giàu có nhất Bulgaria tiếp quản vào năm 2010. Giờ đây, cái tên Ludogorets đã và đang trở thành một tên tuổi đáng gờm của bóng đá Bulgaria.

Ở trận đấu mở màn trên sân Anfield của Liverpool hai tuần trước, Ludogorets bị mất một trận hòa trước đội bóng từng 5 lần vô địch Champions League chỉ bởi bàn thắng từ chấm phạt đền mà Steven Gerrard ghi được ở phút cuối cùng của trận đấu.

Tại các cúp châu Âu, đội quân của HLV Georgi Dermendzhiev cũng phải thi đấu các trận sân nhà tại sân vận động quốc gia ở Sofia, cách quê nhà của họ 275 km, bởi sức chứa của sân nhà của họ chỉ ở mức 8.000 người. Thế nhưng, ngoài trận thua duy nhất Valencia 0 - 4  trên sân nhà, ở 7 trận đấu còn lại trong khuôn khổ các cúp châu Âu ở 2 mùa giải trước, họ đều thắng hoặc hòa.

Tuy vậy, Real đang ở giai đoạn thi đấu hưng phấn. Tại La Liga, họ có 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà sau khởi đầu khá chậm chạp. Đội 10 lần vô địch Champions League khởi đầu trận đấu ở bảng B với chiến thắng 5 - 1 trước Basel (Thụy Sỹ).

Sự chú ý cũng sẽ dồn về sân Etihad, nơi Manchester City sẽ tiếp đón AS Roma. Đây sẽ là trận khó khăn của Man xanh ở bảng E. Trong một bảng đấu khó khăn, cả Roma và Bayern Munich đều thắng trong trận mở màn đẩy MC và CSKA Moscow tay trắng xuống cuối bảng.

Đội bóng áo xanh đã quá quen với Bayern, khi đã gặp nhau tới 3 lần trong 4 mùa giải gần đây khi ở trong cùng một bảng đấu. Ở mùa giải trước, CSKA Moscow cũng ở cùng bảng với MC. Trong bảng đấu này, chỉ duy nhất Roma là “người lạ”. Có chăng với với đội bóng Roma, nước Anh chỉ quen thuộc với họ trong kỷ niệm đau thương, khi thất thủ tới 1 - 7 tại tứ kết Champions League 2007, trước Manchester United, trên sân Old Trafford.


Minh Đăng