10:14 29/10/2012

'Ôsin' tâm thần giết 2 con của giám đốc truyền thông

Một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra quận Upper West side, New york, nước Mỹ, khi nạn nhân là 2 đứa trẻ còn rất bé, bé gái lên 6, bé trai mới lên 2. Chúng bị đâm chết thảm thương bởi chính người giúp việc lâu năm cho gia đình mình.

Một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra quận Upper West side, New york, nước Mỹ, khi nạn nhân là 2 đứa trẻ còn rất bé, bé gái lên 6, bé trai mới lên 2. Chúng bị đâm chết thảm thương bởi chính người giúp việc lâu năm cho gia đình mình.

 

Hung thủ là bà Yoselyn Ortega, 50 tuổi, đến từ nước cộng hòa Dominica.

 

Sự việc khiến cho người dân trong thành phố khiếp đảm, nguyên nhân được cho là cô giúp việc nổi “cơn điên”, ở nhà một mình với hai đứa trẻ nên đã dùng dao trong bếp đâm chết hai đứa trẻ vô tội.

 

Khi chủ nhà, là bà Marina Krim trở về, thì trông thấy hai con của mình đã chết, cô giúp việc tâm thần đang dùng dao tự cứa vào cổ…

 


2 trong số 3 đứa trẻ nhà ông Kevin Krimđã chết thảm.

 

Khi cảnh sát đến, họ chỉ đưa được bà giúp việc đi cấp cứu, còn hai đứa trẻ đã tắc thở trong bồn tắm lênh láng máu.

 

Một người bạn của hung thủ nói rằng, trước đó Yoselyn tâm sự với cô ta rằng mình đang căng thẳng và gặp rắc rối về vấn đề tiền bạc.

 

Bố của hai đứa trẻ là ông Kevin Krim, vốn là một giám đốc của kênh CNBC kỹ thuật số. Vụ việc xảy ra khi ông Kevin đang đi công tác, nhận được hung tin ông đã trở về nhà ngay lập tức. Và vì là người của giới truyền thông nên thảm cảnh của ông được hầu hết những người dân trong nước quan tâm và cảm thông.

 


Cô giúp việc tâm thần được đưa tới bệnh viện

 

Nhà Krim vốn có 3 đứa con, bé gái thứ hai lên ba tuổi thoát chết do khi đó đang ở ngoài với mẹ.

 

Khu Upper West Side, vốn là khu vực thượng lưu của giới nhà giàu của nước Mỹ. Giúp việc của họ thường được kiểm tra và phỏng vấn rất kỹ. Khi sự việc này xảy ra cũng khiến cho các gia đình nơi đây lo lắng về các giúp việc nhập cư.

 

 

Theo anninhthudo