08:23 10/08/2012

Osin bị sát hại trong căn nhà 3 tầng

Khoảng 16h ngày 10/8, trên đường 1C, phường An Lạc A, quận Bình Tân. TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, bà Trần Thị Kiên (59 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm bất động trên vũng máu ở tầng trệt khi cánh cửa chính của căn nhà 3 tầng được phá tung ra.

Khoảng 16h ngày 10/8, trên đường 1C, phường An Lạc A, quận Bình Tân. TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, bà Trần Thị Kiên (59 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm bất động trên vũng máu ở tầng trệt khi cánh cửa chính của căn nhà 3 tầng được phá tung ra.

Người con trai của bà Kiên cho biết: sau nhiều lần liên lạc với mẹ mình không được, hai con trai của bà này đã tìm đến căn nhà nơi mẹ mình đang làm giúp việc.

Tại đây, căn nhà 3 tầng bị khóa cửa bên ngoài. Dù mọi người đã gọi cửa nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa.




Căn nhà 3 tầng nơi xảy ra án mạng.


Thấy có chuyện chẳng lành, những người con của bà Kiên lập tức phá cửa xông vào trong nhà thì phát hiện bà nằm co quắp, bất động trên vũng máu, phía ngực có một vết dao đâm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường vụ án.

Đến hơn 20h cùng ngày, Phòng khoa học hình sự công an TP.HCM đã cử các điều tra viên xuống khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ án và chuyển xác nạn nhân về Bệnh viện An Bình.


Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ việc.


Theo thông tin ban đầu, nạn nhân mới chuyển đến làm thuê tại căn nhà trên được khoảng 1 tháng. Hàng ngày vợ chồng chủ nhà đi làm ăn nên chỉ có một mình bà Kiên ở nhà. Đến khi mọi người tiến hành phá khóa cửa mới biết bà Kiên bị sát hại.



Tin,ảnh: Lê Linh