03:07 04/03/2013

Oscar Pistorius - Người hùng và kẻ sát nhân-Kỳ 3: Nóng bỏng cuộc chiến ở hậu trường

Vụ án Oscar Pistorius sát hại bạn gái Reeva Steenkamp gây chấn động dư luận Nam Phi và thế giới không phải vì những tình tiết ly kỳ, rùng rợn, mà đơn giản là vì sự nổi tiếng của cả hung thủ lẫn nạn nhân.

Vụ án Oscar Pistorius sát hại bạn gái Reeva Steenkamp gây chấn động dư luận Nam Phi và thế giới không phải vì những tình tiết ly kỳ, rùng rợn, mà đơn giản là vì sự nổi tiếng của cả hung thủ lẫn nạn nhân. Sau 4 phiên điều trần đầu tiên, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra: “Người không chân” được phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh 85.000 euro. Hành vi giết người của Pistorius là điều đã rõ ràng, vấn đề chỉ còn là xác định động cơ gây án, vậy mà VĐV khuyết tật nổi danh này vẫn tạm thời được tự do.

Nhờ đâu?


Theo tuyên bố của thẩm phán Desmond Nair, Pistorius được bảo lãnh tại ngoại do anh không phải là một mối nguy hại đối với chính mình cũng như đối với các nhân chứng. Trước đó, cảnh sát đã sợ rằng Pistorius có thể tự tử khi rời nhà giam bởi anh vẫn bị ám ảnh về những gì đã xảy ra, đồng thời anh có thể gây áp lực lên các nhân chứng vốn là hàng xóm của mình tại khu biệt thự Silver Lakes Golf (nằm ở phía đông thủ đô Prêtôria, Nam Phi).

 

Barry Roux là “vũ khí” chủ lực của Pistorius.

 

Ngoài ra, khả năng Pistorius chạy trốn ra nước ngoài cũng được loại trừ, bởi anh nổi tiếng toàn cầu và càng dễ bị nhận dạng khi luôn phải sử dụng đôi chân giả bằng carbon, cũng như anh không thể sống chui lủi ở đâu đó.
Ngày 22/2, tức là 8 ngày sau khi Reeva bị sát hại, Pistorius rời nhà giam và về sống ở nhà của ông cậu. Anh tạm thời không được phép quay trở lại nhà mình nhằm phục vụ công tác điều tra hiện trường vụ án. Bị cấm xuất ngoại nhưng Pistorius được tự do đi lại trong lãnh thổ Nam Phi và mỗi tuần phải ra trình diện cảnh sát Prêtôria 2 lần, vào thứ hai và thứ sáu. Anh thậm chí được phép vắng mặt tại Prêtôria trong ngày phải trình diện nếu có giấy phép.

 

“Đội hình” luật sư hùng hậu


Những người trong cuộc đánh giá rằng đây là một thắng lợi bước đầu của Pistorius, tiến tới khả năng anh được giảm nhẹ tội, tức là không bị xử chung thân theo tội danh chủ mưu giết người. Góp công vào “thắng lợi” này của Pistorius không thể không nhắc đến các luật sư giỏi đứng ở phía sau anh ta.


Gia đình Pistorius đã mời được hai luật sư nổi tiếng của Nam Phi để bảo vệ cho bị cáo, đó là Barry Roux và Kenny Oldwadge. Tháng 11/2012, Oldwadge đã giúp Sizwe Mankazana, 25 tuổi, được tự do. Đối tượng này trước đó đã bị cáo buộc giết người không cố ý, lái xe nguy hiểm và trong tình trạng say xỉn, sau khi anh không kiểm soát được phương tiện của mình và gây ra tai nạn làm chết cháu gái của nhà lãnh tụ Nelson Mandela. Nạn nhân tên là Zenani Mandela, mới 13 tuổi và vụ tai nạn xảy ra ngay trước thềm World Cup 2010 tại Nam Phi.


Oscar Pistorius được bảo lãnh tại ngoại.

 

Nhưng Roux mới thực sự là con át chủ bài của Pistorius. Thông minh, khéo léo, lập luận chính xác và có một giọng nói uy lực, Roux là người trực tiếp cãi lý cho bị cáo trong các phiên điều trần. Chính ông đã chỉ ra những điểm yếu và những lỗ hổng của công tác điều tra bên phía cảnh sát. Cũng chính ông đã khiến trưởng nhóm điều tra Hilton Botha, với 24 năm kinh nghiệm, bị đình chỉ công tác sau khi lôi ra cáo buộc giết người đối với chính nhân vật này. Roux từng tham gia các vụ kiện nổi tiếng, trong đó có vụ việc trốn thuế được dư luận quan tâm liên quan đến tỷ phú Dave King, ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Glasgow Rangers. Trong những năm 1990, Roux từng đứng ra bảo vệ Lothar Neethling, vị tướng bị cáo buộc đã ra lệnh đầu độc các binh sĩ chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid.


Nhóm bảo vệ cho Pistorius được hoàn tất với cái tên Reggie Perumal, một bác sĩ pháp y. Ông nổi tiếng về những ý kiến liên quan tới vụ thảm sát tại mỏ bạch kim Marikana (miền bắc Nam Phi), nơi cảnh sát đã làm chết 34 người bãi công vào ngày 16/8/2012. Ông còn được biết đến sau cái chết trong vụ hỏa hoạn của Solomon Mujuru năm 2011. Mujuru là viên tướng lịch sử của quân đội Dimbabuê, đồng thời là bạn quân ngũ với Tổng thống Robert Mugabe.


Ông Perumal đã tham gia giám định hiện trường, cho phép nhóm luật sư của Pistorius có thể tiến hành một cuộc điều tra riêng. Từ đó, gia đình hung thủ mới có thể đưa ra một kịch bản vụ án khác với lập luận của cơ quan điều tra, rằng việc Pistorius, 26 tuổi, đã giết chết bạn gái bằng 4 phát đạn 9 mm lúc rạng sáng ngày Valentine là do nhầm Reeva với một tên trộm.


Một chiến dịch truyền thông


Ngoài ra, gia đình Pistorius còn tận dụng các mối quan hệ xã hội, mời được Stuart Higgins (người Anh), cựu tổng biên tập của tờ The Sun, để làm công tác truyền thông. Trong số các khách hàng của Higgins hiện nay có Công ty British Airways, các câu lạc bộ bóng đá Manchester United, Chelsea và vận động viên quần vợt Andy Murray. Theo đó, các phát ngôn của gia đình Pistorius được phát đi từ một công ty quan hệ công chúng có trụ sở ở Luân Đôn.


Bên phía nguyên đơn, vụ việc được giao cho Gerrie Nel, người nổi tiếng vì đã tống giam cựu lãnh đạo cảnh sát Nam Phi, Jackie Selebi, năm 2011 vì tội tham nhũng. Viện kiểm sát Prêtôria cho tới giờ phút này vẫn giữ nguyên quan điểm Pistorius đã chủ ý sát hại Reeva. Các nguồn tin từ báo chí địa phương dẫn lời các điều tra viên - nhưng không được khẳng định chính thức - cho rằng cặp tình nhân đã xô xát dữ dội trước thời điểm xảy ra án mạng. Cảnh sát cũng đang đặt nghi vấn về một chiếc gậy cricket vấy máu được tìm thấy tại hiện trường, ngờ rằng nó đã được dùng để đập vào đầu Reeva.


Rốt cuộc, liệu sự thật về vụ án mạng này sẽ được đưa ra ánh sáng, hay nó sẽ vĩnh viễn đi cùng với Pistorius cho đến cuối cuộc đời?Hoài Nam

Đón đọc kỳ cuối:


Pistorius và hội chứng bạo lực trong xã hội Nam Phi