02:10 07/02/2012

Ông “vua trồng cây chuối”

Thầy giáo Jon Smallwood, phó hiệu trưởng trường Bredon ở Bushley, hạt Gloucestershire (Anh) có một “chiêu độc” để buộc học sinh phải chú ý nghe giảng khi ngồi trong lớp. Đó là "trồng cây chuối".

Thầy giáo Jon Smallwood, phó hiệu trưởng trường Bredon ở Bushley, hạt Gloucestershire (Anh) có một “chiêu độc” để buộc học sinh phải chú ý nghe giảng khi ngồi trong lớp. Đó là "trồng cây chuối".

Ông Jon "trồng cây chuối" tại một quầy thanh toán tiền ở siêu thị. Ảnh: Internet


Đến nay, ông giáo 54 tuổi này đã thực hiện 5.000 lần trồng cây chuối ở các địa điểm trên toàn thế giới. Trong năm 2011, ông đã trồng cây chuối trên một tảng đá cao 9 mét, tàu du lịch Orient Express và tháp nghiêng Pisa. Đặc biệt, tại tháp nghiêng Pisa, ông đã để cho cơ thể của mình nghiêng một góc tương ứng với độ nghiêng của tháp.

Ông “vua trồng cây chuối” cũng biểu diễn đứng lộn đầu trên một chiếc máy bay đang bay ngang qua Xyri và tại một quầy thanh toán tiền ở siêu thị.

Ông Jon bắt đầu dùng tài của mình để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện chống bệnh ung thư sau 3 năm phải vật lộn với căn bệnh bạch cầu. Ông kể: “Sau khi hồi phục, tôi đã quyết định chỉ "trồng cây chuối" kiếm tiền gây quỹ từ thiện. Thật lạ là mọi người bắt đầu thách tôi "trồng cây chuối" ở những nơi ngớ ngẩn. Có người thách tôi 30 bảng để tôi "trồng cây chuối" trên cầu thang cuốn ở siêu thị”.

Ông Jon thường "trồng cây chuối" 50 lần/ngày và đã đóng góp 2.000 bảng cho các quỹ từ thiện.

Thùy Dương