10:23 20/10/2011

Ông Moamer Kadhafi đã chết

Ngày 20/10, nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libi, Moamer Kadhafi đã phải bỏ mạng trong cuộc tấn công cuối cùng của các lực lượng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) vào Sirte, thành phố quê hương của ông và cũng là thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ này.

Ngày 20/10, nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libi, Moamer Kadhafi đã phải bỏ mạng trong cuộc tấn công cuối cùng của các lực lượng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) vào Sirte, thành phố quê hương của ông và cũng là thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ này.

Tại cuộc họp báo ở thành phố Benghazi cùng ngày 20/10, Phó Chủ tịch NTC Abdul Hai Ghoga đã chính thức tuyên bố về cái chết của ông Kadhafi. Ông Ghoga nói: “Tôi xin thông báo với cả thế giới rằng, Moamer Kadhafi đã bị giết”. Ông Ghoga còn cho biết thêm, thi thể của ông Kadhafi đã được đưa lên xe cứu thương chuyển Mistara.

Với việc chiếm được toàn bộ thành phố Sirte - thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ ông Kadhafi, Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil dự kiến hôm nay (21/10) sẽ tuyên bố “giải phóng hoàn toàn đất nước Libi”, Thủ tướng lâm thời Mahmud Jibril thông báo với báo giới ngày 20/10.

Ban đầu, có thông tin nói rằng ông Kadhafi đã rơi vào tay các lực lượng NTC và vẫn còn sống. Nhưng sau đó, phát biểu của nhiều quan chức trong chính quyền mới ở Libi cũng như thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đều cho thấy, ông Kadhafi đã ra đi cùng với sự thất thủ của thành phố quê hương ông.

Hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Libi Mahmoud Shammam cũng khẳng định rằng, ông Kadhafi đã chết. Ông Shammam cho biết, những binh sĩ NTC chiến đấu ở Sirte nói với ông rằng chính mắt họ đã nhìn thấy thi thể của ông Kadhafi.

Người phát ngôn của NTC, Abdel Hafez Ghoga và Tư lệnh NTC ở Sirte , Momhemed Buras Ali Al-Maknee cũng nói với các hãng tin nước ngoài rằng, ông Kadhafi đã chết vì những vết thương quá nặng sau khi bị lực lượng NTC bắt giữ.

Kênh tiếng Anh của đài truyền hình Al Jazeera còn phát hình ảnh gây sốc cho thấy một số binh sĩ NTC kéo lê một thi thể được cho là ông Kadhafi trên đường phố. Thi thể này không mặc áo, mặt đầy máu và có một vết đạn ở một bên đầu.

Phóng viên của hãng tin AFP (Pháp) cũng đã được xem đoạn video quay bằng điện thoại di động được các binh sĩ NTC ở Sirte chuyền tay nhau. Trong đó có cảnh nhiều binh sĩ vây quanh một thi thể giống ông Kadhafi, mặc quần áo kaki, mặt và cổ bê bết máu; sau đó các binh sĩ kéo thi thể này quẳng lên một thùng xe tải.

Phóng viên của BBC cũng đã nói chuyện với một binh sĩ NTC tự nhận là người đã bắt ông Kadhafi. Binh sĩ này cho biết, khi bị bắt, ông Kadhafi đã kêu lên “Đừng bắn, đừng bắn!”. Lúc đó, ông Kadhafi đang trốn trong một cái hố ở trung tâm thành phố Sirte. Binh sĩ này thừa nhận đã tước khẩu súng vàng của ông Kadhafi.

Trước đó, có tin cho biết, sáng 20/10, máy bay của NATO đã đánh trúng hai chiếc xe được cho là chở ông Kadhafi chạy trốn khỏi Sirte. Tuy nhiên, NATO không xác nhận ông Kadhafi có mặt trên 2 chiếc xe và đã bị thương hay thiệt mạng trong trận không kích này.

Theo AFP, vài giờ sau khi có tin ông Kadhafi đã chết, một con trai của ông là Mutassim cũng đã phải bỏ mạng ở Sirte. Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời ông Kadhafi, ông Abu Bakr Yunis, cũng bị tiêu diệt trong trận đánh cuối cùng của lực lượng NTC ở Sirte.

Sau thông tin NTC đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Sirte và ông ông Kadhafi đã chết, người dân cũng như lực lượng NTC ở thủ đô Tripôli cùng nhiều thành phố khác đã đổ ra đường “ăn mừng chiến thắng”.

Người dân Tripôli đổ ra đường ăn mừng chiến thắng ngày 20/10. Ảnh: AFP - TTXVN.


Một số nhà lãnh đạo trên thế giới cũng đã lên tiếng “chúc mừng thành công” của chính phủ mới ở Libi như Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman van Rompuy, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đánh giá, cái chết (nếu đúng) của ông Kadhafi là “bước chuyển lịch sử” đối với Libi. Từ trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), ông Ban ki-moon nói: “Con đường phái trước của đất nước và nhân dân Libi sẽ đầy khó khăn, thử thách. Các bên cần hạ vũ khí và ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Đây là thời điểm để hàn gắn và tái thiết”.

Còn Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng “chỉ nhân dân Libi mới có quyền quyết định số phận của ông Kadhafi”.

A.M