07:19 13/07/2012

Olympic London 2012: Beckham thất vọng khôn nguôi

Cựu tiền vệ lừng danh ĐT Anh David Beckham đã bóng gió rằng anh không phải là người thích hợp cho vai trò người châm ngọn đuốc khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012 vào ngày 27/7 tới, với lời giải thích rằng vinh dự này nên thuộc về một vận động viên nào từng đoạt huy chương Vàng Olympic.

Cựu tiền vệ lừng danh ĐT Anh David Beckham đã bóng gió rằng anh không phải là người thích hợp cho vai trò người châm ngọn đuốc khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012 vào ngày 27/7 tới, với lời giải thích rằng vinh dự này nên thuộc về một vận động viên nào từng đoạt huy chương Vàng Olympic.


Beckham đón ngọn lửa Olympic chuyển về nước Anh hôm 18/5/2012 nhưng đã từ chối châm đuốc khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh ở London. Ảnh: Internet

Nguồn cơn sự tình rất có thể là do Beckham quá thất vọng vì không được gọi vào đội hình đội tuyển bóng đá Vương quốc Anh dự Olympic London 2012 trên quê hương.

Tâm sự với các phóng viên tại Los Angeles (Mỹ), Becks thú nhận: "Tôi vẫn luôn nói rằng vinh dự châm ngọn đuốc khai mạc TVH 2012 nên dành cho một vận động viên nào đã làm nên kỳ tích phi thường cho đất nước và giành được nhiều HCV".


Sau có thông báo loại Beckham khỏi đội hình Vương quốc Anh dự Olympic 2012, thậm chí nhà cái Ladbrokes đã giảm tỷ lệ đặt cược khả năng tiền vệ CLB Los Angeles Galaxy trở thành người châm đuốc khai mạc TVH 2012 xuống còn 5/1 (đặt 1 ăn 5).


Dù đã khéo léo tự loại mình khỏi danh sách vận động viên Vương quốc Anh được xét trao trọng trách trên, cựu thủ quân ĐT Anh không hề giấu giếm rằng mình đã rất hy vọng giành một suất trong 3 vị trí bổ sung vào đội hình U-23 Vương quốc Anh do huấn luyện viên Stuart Pearce dẫn dắt dự tranh môn bóng đá tại Olympic London 2012.


Thực tế thì từ năm 2009, Beckham - ngôi sao bóng đá có tầm ảnh hưởng thế giới, với kỷ lục 115 lần khoác áo ĐT Anh - chưa từng được gọi trở lại ĐTQG. Ủy ban Olympic Anh vẫn muốn anh giữ vai trò Đại sứ Olympic của Vương quốc Anh. Beckham đã đóng góp không nhỏ trong chiến dịch vận động giành quyền đăng cai TVH Olympic 2012 của nước Anh.


Việc không được tham gia ĐT Vương quốc Anh dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh có thể sẽ là một "vết thương lòng" dai dẳng với Becks, như anh bộc bạch: "Mọi người đều biết tôi sẽ vinh dự như thế nào nếu được đại diện cho đất nước trong một sự kiện lớn như vậy trên quê hương mình.


Đó sẽ là một sự kiện phi thường. Dĩ nhiên là tôi rất thất vọng nhưng cuộc sống là vậy, nó vẫn tiếp diễn. Gia đình tôi vẫn mạnh khỏe, tôi vẫn mạnh khỏe và cuối cùng thì tôi luôn ủng hộ đội tuyển bóng đá Vương quốc Anh tại TVH lần này và chúc họ giành HCV".



Trần Long