07:07 09/07/2011

Nút thắt ở Chi Lăng

Nếu thắng SHB Đà Nẵng ngay tại sân Chi Lăng, SLNA coi như sẽ chạm một tay vào chức vô địch. Kết quả hòa có được cũng sẽ khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng dễ thở hơn trong chặng đường còn lại. Nhưng nếu thua, tình thế sẽ đảo chiều.

Nếu thắng SHB Đà Nẵng ngay tại sân Chi Lăng, SLNA coi như sẽ chạm một tay vào chức vô địch. Kết quả hòa có được cũng sẽ khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng dễ thở hơn trong chặng đường còn lại. Nhưng nếu thua, tình thế sẽ đảo chiều.

Đội SLNA (áo vàng) đã thắng đậm đội Cao su Đồng Tháp (áo trắng) với tỷ số 6-2. Ảnh: Lan Xuân- TTXVN


Khi ấy, SLNA sẽ chỉ còn hơn chính SHB Đà Nẵng 4 điểm. Và không chỉ SHB Đà Nẵng, người anh em của họ đồng thời cũng đang là ĐKVĐ, Hà Nội T&T, vẫn đủ sức gây sức ép lên ngôi đầu mà đội bóng xứ Nghệ đang nắm giữ. Bởi vậy, đây chẳng khác nào trận chung kết của mùa giải mà SLNA và SHB Đà Nẵng chính là hai đại diện xứng đáng nhất được góp mặt.

Bất chấp việc mất quân cho đội tuyển trong quãng nghỉ vừa qua, SHB Đà Nẵng, và nhất là SLNA, đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu được xem là quan trọng nhất của mùa giải, quyết định cuộc đua đến ngôi vô địch. Người Nghệ An cho rằng, họ đang sở hữu 60% cơ hội vô địch mùa giải này, nhưng nếu thất bại trước Đà Nẵng, sẽ chẳng còn mấy ai nhắc đến sự tự tin đó nữa.

Trong khi SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, được hưởng nhiều lợi thế không thể phủ nhận thì SLNA cũng chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này một cách vô cùng kỹ lưỡng. Bằng chứng là BHL cùng các cầu thủ SLNA đã di chuyển vào Huế từ sớm, tập luyện tại đây cho đến hôm nay (tức là một ngày trước trận đấu) mới di chuyển sang thành phố láng giềng với Huế, Đà Nẵng. CĐV của đội bóng xứ Nghệ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cũng đã lên kế hoạch tụ hội về thành phố sông Hàn để cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình, quyết tạo sự đối trọng thực sự với đội ngũ CĐV của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Trên khán đài là thế còn ở dưới sân cả SHB Đà Nẵng lẫn SLNA gần như có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu. Ngoài Kavin bị chấn thương nghỉ thi đấu dài hạn, SLNA thiếu thêm trung vệ Sơn Hà, nhưng đây dường như chỉ là quân bài dự bị. Tương tự như vậy, sự vắng mặt của Thành Trung bên phía SHB Đà Nẵng không khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải đau đầu thêm bao nhiêu. Thông tin từ nội bộ hai đội bóng phát đi cho thấy, họ quyết đá hết mình vì trận này, nhưng khả năng chia điểm trong một trận cầu có tỷ số là rất dễ xảy ra.

Dù SLNA thắng, hòa hay thua SHB Đà Nẵng thì đó cũng là câu chuyện nóng nhất trong loạt 6 trận đấu đồng thời diễn ra chiều chủ nhật, 10/7. Còn trước đó một ngày, ĐKVĐ Hà Nội T&T cũng xuất quân sớm ở vòng 20 bằng chuyến làm khách trên sân của đội cuối bảng ĐTLA. Vị trí, lực lượng ở thời điểm hiện tại nghiêng hẳn về phía Hà Nội T&T, nhưng các cầu thủ ĐTLA cũng đang cố gắng làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để tìm đường trụ hạng. Đây cũng chính là trận đấu ra mắt của tân HLV Buketa Ranko, người được lãnh đạo ĐTLA đưa về thay người tiền nhiệm, Simon Mc Menemy.

Ở 5 cặp đấu còn lại của vòng 20, ưu thế tạm thời được cho là thuộc về các đội chủ nhà TĐCS Đồng Tháp, Khatoco Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hòa Phát HN hay HAGL.

Hàn Đan