12:19 22/12/2025

Nuôi dưỡng tình yêu lịch sử dân tộc trong thế hệ trẻ

Trong dòng chảy 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), ký ức chiến tranh không chỉ nằm lại trong những trang sử hay bảo tàng, mà đang được đánh thức sống động qua từng hiện vật, từng câu chuyện và từng cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ.

Chú thích ảnh
Các em học sinh hào hứng lắng nghe và tìm hiểu về các hiện vật lịch sử.

Tại Trường Tiểu học Phương Mai, thông qua các buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử và hoạt động trải nghiệm triển lãm các hiện vật được tổ chức nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, được các bạn trẻ đến từ nhóm A509 sưu tầm, lịch sử đã bước ra khỏi trang sách, trở nên sống động và gần gũi. Những năm tháng chiến tranh hiện hữu bằng hình hài cụ thể: Những bộ quân phục sờn màu, chiếc mũ cối, bi đông nước… và bằng chính ký ức còn nguyên vẹn của những người lính năm xưa.

Hóa thân trong bộ quân phục người lính giải phóng, anh Duy Tân, người trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu các hiện vật lịch sử, cùng cộng sự đã mang đến cho học sinh một không gian trải nghiệm lịch sử chân thực, nơi các em không chỉ được “nhìn” mà còn được “chạm” vào quá khứ. 

Chú thích ảnh
Anh Duy Tân, người trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu các hiện vật lịch sử.

“Trong sự kiện này, tôi mặc trang phục bộ đội và giới thiệu tới các em nhỏ những vật dụng mà người chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam từng mang theo trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ”, anh Duy Tân chia sẻ.

Anh Duy Tân nói, xuất phát từ niềm yêu thích lịch sử, đặc biệt là các giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc, anh và những người cùng chí hướng quyết định tập trung tìm hiểu, sưu tầm hiện vật gắn với từng sự kiện, từng câu chuyện lịch sử. Quá trình này không tránh khỏi nhiều khó khăn, bởi nhiều hiện vật đã mai một theo thời gian, hư hỏng hoặc trở nên khan hiếm…

Để có được không gian trưng bày này, nhóm đã trải qua một quá trình nghiên cứu và sưu tầm dày công. Các hiện vật, trang phục không chỉ được đối chiếu qua sách vở, tư liệu bảo tàng mà còn được kiểm chứng qua ký ức của những nhân chứng sống là các cựu chiến binh.

Chú thích ảnh
Các em học sinh tò mò, chạm vào từng hiện vật.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các hiện vật lịch sử được các bạn trẻ đến từ nhóm A509 tâm huyết sưu tầm nhiều năm.

“Đây là một quá trình tích lũy dài hơi, xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn gìn giữ truyền thống. Việc được tiếp xúc với những câu chuyện đời thực từ các cựu chiến binh đã giúp chúng tôi hiểu đúng hơn, cẩn trọng hơn trong từng chi tiết khi phục dựng. Chúng tôi tin rằng việc trang bị những kiến thức lịch sử cơ bản, đúng đắn sẽ là nền tảng cốt lõi để người trẻ biết yêu và trân trọng quá khứ, từ đó có khả năng tự bảo vệ sự thật lịch sử dù ở bất cứ đâu”, anh Duy Tân bộc bạch. 

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là sự hiện diện của các bác cựu chiến binh, những nhân chứng bằng xương bằng thịt bước ra từ khói lửa chiến tranh. Tại đây, các em học sinh không chỉ được nghe những câu chuyện chiến đấu chân thực, hào hùng mà còn được trực tiếp đặt câu hỏi, giao lưu để thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

Chú thích ảnh
Bác Đỗ Văn Yên phấn khởi tham gia sự kiện giao lưu cùng các em học sinh.

Bác Đỗ Văn Yên (82 tuổi), từng tham gia chiến đấu qua nhiều chiến dịch lớn, trong đó có Chiến dịch Hồ Chí Minh, chia sẻ: Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, được đến giao lưu với các em học sinh tiểu học tại phường Phương Mai, chúng tôi mong muốn truyền lại cho các cháu tinh thần quyết tâm chiến đấu kiên cường của nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang. Chính từ sự hy sinh ấy mà hôm nay các cháu được sống trong hòa bình, được học tập, vui chơi và có một cuộc sống hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Bác Lương Văn Hùng (ngoài cùng phải), chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng nghiệp cũ, các cựu chiến binh.

Cùng chung cảm xúc, bác Lương Văn Hùng, Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, bày tỏ: “Tôi rất vui và xúc động, cảm giác như được trở lại những ngày còn cắp sách đến trường. Chúng tôi kể lại truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam và những chặng đường lịch sử đã trải qua để các cháu biết rằng để có ngày hôm nay đã biết bao cha ông phải đổ mồ hôi, xương máu…”.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, cô Nguyễn Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, Trường Tiểu học Phương Mai cho biết, những hoạt động triển lãm, giáo dục lịch sử ngay tại trường học có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh. “Học luôn đi đôi với hành”, trên lớp các con chủ yếu tiếp cận kiến thức qua sách vở, còn thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, các con được “chạm” vào lịch sử một cách sinh động hơn. Điều này không chỉ khơi dậy niềm hứng thú học tập, đặc biệt với môn Lịch sử, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. “Trong thời gian tới, bản thân tôi và nhà trường mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để các con được tiếp cận lịch sử một cách gần gũi và sâu sắc hơn”, cô Hải Yến bộc bạch.

Em Nguyễn Như Quỳnh (học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Phương Mai) hào hứng chia sẻ: Hôm nay con được tận mắt nhìn thấy trang phục, mũ, bình nước, súng… của các chú bộ đội. Con chưa bao giờ được nhìn thấy những đồ vật này, nên con cảm thấy rất vui và thích thú.

Em Phạm Thu Hồng (học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Phương Mai) cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên con được tiếp xúc với những hiện vật: “Con cảm thấy rất thú vị. Hôm nay con được tham gia các hoạt động cùng các chú bộ đội và được chạm tay vào những đồ dùng của các chú ngày xưa”.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Thị Đan Thư chia sẻ cảm xúc khi giao lưu cùng các bác cựu chiến binh và tìm hiểu các hiện vật lịch sự.

Em Nguyễn Thị Đan Thư (Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Phương Mai) chia sẻ: Hôm nay con được trải nghiệm, tìm hiểu về quân sự và chứng kiến rất nhiều đồ dùng sinh hoạt của một thời chiến tranh. Trước đây, khi đi bảo tàng, con chỉ được xem hiện vật qua tủ kính, không được chạm vào. Còn hôm nay, con được nhìn rất gần và được trực tiếp chạm vào những hiện vật ấy nên con cảm thấy rất vui và thích thú.

Chú thích ảnh
Em Trần Đức Chính bày tỏ niềm yêu thích với các hiện vật của cha ông ngày xưa.

Em Trần Đức Chính (học sinh lớp 5B) cũng bày tỏ: Hôm nay trường con tổ chức hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về các hiện vật lịch sử của đất nước Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Con rất thích hoạt động này vì được trực tiếp trải nghiệm những chiếc mũ cối, quần áo và các đồ dùng mà các chú bộ đội mang theo trong những năm tháng chiến tranh.

Những hiện vật nhuốm màu thời gian, những câu chuyện kể mộc mạc, những ánh mắt háo hức của học sinh khi lần đầu “chạm” vào lịch sử, buổi trải nghiệm tại Trường Tiểu học Phương Mai đã cho thấy một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, nhân văn và đầy sức lan tỏa. Ký ức chiến tranh, vì thế, không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp nối, truyền trao bằng cảm xúc, bằng sự thấu hiểu và lòng biết ơn. 

Trong dòng chảy 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, những cuộc gặp gỡ như thế chính là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ hạt mầm của tình yêu Tổ quốc, niềm trân trọng hòa bình và ý thức gìn giữ sự thật lịch sử để truyền thống không chỉ được nhắc nhớ, mà tiếp tục sống động trong tương lai.

Một số hình ảnh khác:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các em học sinh chăm chú theo dõi chương trình giao lưu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các em học sinh tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm tinh thần yêu dân tộc.
Chú thích ảnh
Các em học sinh tò mò, thích thú khi lần đầu được chạm vào các hiện vật lịch sử.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các em học sinh xếp hàng lắng nghe chia sẻ về các hiện vật trong thời chiến.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp các bài học lịch sử của các em thêm sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.
Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc