Sau khi bão lũ đi qua, nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 thuộc tỉnh Tuyên Quang vẫn còn ngổn ngang bùn đất. Những con đường bị ngập sâu, hệ thống cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng, giếng nước bị ô nhiễm khiến cuộc sống của người dân rơi vào cảnh thiếu thốn trăm bề. Trong khó khăn ấy, tấm lòng “vì nhân dân phục vụ” của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang lại được thắp sáng bằng những hành động thiết thực, kịp thời.
Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Tuyên Quang) vận hành xe chuyên dụng cấp nước sạch miễn phí cho người dân phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang sau mưa lũ. Ảnh: Phương Thúy/TTXVN phát
Suốt từ chiều 3/10 và ngày 4/10, những chiếc xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Tuyên Quang nối đuôi nhau tiến vào khu dân cư bị ngập sâu, mang theo từng khối nước sạch đến tận tay người dân. Giữa nắng hửng lên sau cơn mưa dài, hình ảnh những chiến sĩ áo xanh tất bật nối ống, cấp nước, hỗ trợ bà con lấy nước đã trở thành điểm sáng ấm áp trong bức tranh còn ngổn ngang sau thiên tai.
“Có nước sạch để dùng là quý lắm rồi. Mấy hôm nay mất điện, mất nước, sinh hoạt đảo lộn, ai cũng vất vả. Nay được các chú công an mang nước đến tận nơi, bà con mừng rơi nước mắt”, bà Nguyễn Thị Hà, phường Hà Giang 2 xúc động chia sẻ, đôi tay run run hứng những dòng nước trong lành chảy vào thùng chứa.
Chỉ trong buổi chiều, hàng chục khối nước sạch đã được cung cấp miễn phí đến hàng trăm hộ dân. Không chỉ dừng lại ở đó, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục bố trí phương tiện, nhân lực để luân phiên cấp nước sạch cho các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ trong những ngày tới. Mỗi chuyến xe không chỉ chở nước, mà còn mang theo cả tấm lòng sẻ chia, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an đối với cộng đồng.
Thượng tá Mai Văn Thực, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Sau bão lũ, nước sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khẩn trương, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai”.
Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Tuyên Quang) hỗ trợ người dân phường Hà Giang 1 lấy nước sinh hoạt, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: Phương Thúy/TTXVN phát
Những ngày đầu tháng 10, mưa lớn kéo dài kèm theo lũ quét đã khiến nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 4/10 đã có trên 19.000 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, có 39 nhà thiệt hại hoàn toàn, 29 nhà thiệt hại từ 50 - 70% và 218 nhà thiệt hại từ 30 - 50%, có 17.900 nhà bị ngập nước, phải di dời khẩn cấp, cô lập, 304 nhà có nguy cơ rất cao bị ảnh hưởng do sạt lở...
Cùng đó, 100 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị ảnh hưởng, hư hỏng; trên 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; 120 lồng cá và trên 340 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất; 45 công trình thuỷ lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; 17.149 m kênh mương, 7.117 m kè bờ sông, bờ suối bị phá hủy… Mưa lũ cũng khiến 8 nạn nhân chết và mất tích. Mưa lũ còn làm hệ thống cấp nước đô thị hư hỏng và nước sinh hoạt nông thôn bị đục, bùn đất xâm nhập, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Trong khó khăn ấy, cùng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân đội, Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Từ dọn bùn đất, vận chuyển nhu yếu phẩm, đến dựng lại nhà cửa, sửa chữa đường giao thông, hình ảnh người chiến sĩ công an trong màu áo xanh thẫm mồ hôi, lấm lem bùn đất nhưng vẫn nở nụ cười đã để lại nhiều xúc động trong lòng người dân.
Giờ đây, khi nước rút, những chuyến xe chở nước sạch lại tiếp tục lăn bánh, mang theo sự sẻ chia và niềm tin. Mỗi thùng nước, mỗi giọt nước trong veo không chỉ giúp bà con bớt nhọc nhằn sau lũ, mà còn thấm đẫm tình người, lan tỏa tinh thần “vì nhân dân phục vụ” - bản lĩnh, nhân văn và tận tụy của người chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang trong những ngày khó khăn nhất.