10:14 10/10/2025

Nước lũ bủa vây, người dân nhiều làng, xã ở Thủ đô hối hả chạy lụt

Ngày 10/10, nhiều làng, xã thuộc huyện Sóc Sơn cũ của Hà Nội vẫn chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn những ngày qua. Nước nhấn chìm đường làng, ngõ xóm, nhiều hộ dân buộc phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Chú thích ảnh
Sau cơn bão số 11, lũ từ Thái Nguyên, Bắc Ninh đổ về, nước sông Cầu và các nhánh sông Cà Lồ, sông Công lên cao, tràn qua đê vào xóm làng hai bên bờ sông làm ngập nhiều làng, xã thuộc địa phận huyện Sóc Sơn (cũ).
Chú thích ảnh
Đoạn đường sắt chạy qua xã Trung Giã bị nước cuốn trôi nền đất, đá dài khoảng 20m.
Chú thích ảnh
Một số đoạn quốc lộ chạy qua huyện Sóc Sơn (cũ) bị nước chia cắt, phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.
Chú thích ảnh
Xã Trung Giã có 18 thôn bị cô lập, với hơn 4.000 hộ, 16.400 người chịu ảnh hưởng do địa bàn bị ngập lụt.
Chú thích ảnh
Những ngày gần đây, lực lượng chức năng phải dùng xe cứu hộ gầm cao để chở người dân qua vùng ngập.
Chú thích ảnh
Nhiều làng tại xã Trung Giã nước ngập hơn 1m, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo đoạn quốc lộ 3 bị ngập sâu trong nước để các phương tiện chủ động di chuyển theo tuyến đường khác.
Chú thích ảnh
TP Hà Nội đã huy động 1.200 cán bộ, chiến sĩ để di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt trên địa bàn huyện Sóc Sơn (cũ).
Chú thích ảnh
Sáng 10/10, lực lượng chức năng tập trung di dời người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt tại xã Trung Giã, còn thanh niên ở lại trông nhà.

 

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc