08:10 15/08/2012

Nữ sát thủ vượt ngục sa lưới

Dùng gậy vụt người đàn ông đến chết, thiếu nữ 19 tuổi với dáng vẻ ngổ ngáo đốt xác phi tang. Một năm sau, cô ta trốn khỏi nơi giam giữ.

Dùng gậy vụt người đàn ông đến chết, thiếu nữ 19 tuổi với dáng vẻ ngổ ngáo đốt xác phi tang. Một năm sau, cô ta trốn khỏi nơi giam giữ.

 

Cục Cảnh sát truy nã (Bộ Công an) vừa bắt được hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng tại tỉnh Lào Cai.

 

Tháng 7/1990, do có xích mích với người hàng xóm Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Luyến (19 tuổi, ở huyện Bảo Thắng) đã dùng gậy tre vụt người này đến chết. Sau khi gây án, nữ sát thủ phóng hỏa đốt căn nhà lá (hiện trường vụ án) hòng phi tang xác nạn nhân.

 

Khi bị lật tẩy thân phận của mình, Nguyễn Thị Luyến khóc nhiều. Ảnh: H.Q.
Nguyễn Thị Luyến. Ảnh: H.Q.

 

Cũng trong năm đó, Luyến bị Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) bắt trong một lần từ Trung Quốc về Việt Nam thăm gia đình. Cô ta bị kết án 18 năm tù với 2 tội danh Giết người và Hủy hoại tài sản.

 

Được sự hậu thuẫn của phạm nhân cùng buồng, năm 1991, Luyến trốn khỏi trại giam Yên Bái và tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc. Thời gian ở đây, cô ta xin làm thuê tại các khu chợ gần cửa khẩu.

 

Ở nơi đất khách, lo chẳng ai giúp mình, một năm sau Luyến cưới người đàn ông hơn mình 20 tuổi, nhập quốc tịch theo chồng. Những lần về nước, Luyến có tình cảm với thanh niên tên Thành, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cô ta thường xuyên đến thăm người tình và tung tích bị phát hiện.

 

4 tháng trước, sau lần bắt hụt Luyến, Công an Lào Cai nhờ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm giúp sức. Sáng 30/7, khi vừa xuất hiện ở nhà người tình ở Yên Bái, Luyến đã bị bắt.

 

Tại cơ quan công an, Luyến một mực cho rằng công an bắt nhầm người. Song, trước chứng cứ được đưa ra, nữ sát thủ đã không thể chối cãi được tội ác.

 

Theo lời Luyến, những năm sống ở Trung Quốc, người chồng không biết cô ta là tù nhân vượt ngục.

 

"Nhìn ảnh trên lệnh truy nã với khuôn mặt hiện nay của Luyến chắc chắn nhiều người sẽ không nhận ra vì cô ta xinh lên nhiều", một cảnh sát nói.

 

 

Theo vnexpress.net