04:14 02/04/2012

“Nữ quái” 16 tuổi ép trẻ em bán dâm

Bị chị Loan lừa xuống Hà Nội "bán hàng" nhưng thực chất là bán dâm, Ng. không đồng ý nhưng bị Loan dọa "Toàn là đàn anh, đầu gấu nếu mà không sang thì sẽ biết…”. Cực chẳng đã, cháu Ng. buộc phải làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng, cô bé đáng thương bị đầy đọa cả thể xác và tinh thần.

Bị chị Loan lừa xuống Hà Nội "bán hàng" nhưng thực chất là bán dâm, Ng. không đồng ý nhưng bị Loan dọa "Toàn là đàn anh, đầu gấu nếu mà không sang thì sẽ biết…”. Cực chẳng đã, cháu Ng. buộc phải làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng, cô bé đáng thương bị đầy đọa cả thể xác và tinh thần.

Ngày 1/4, tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: Cơ quan CSĐT vừa điều tra, làm rõ vụ mua bán trẻ em, bán cho ổ mại dâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Loan (16 tuổi, ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).


Trước khi trở thành bị can trong đường dây mua bán trẻ em trên, Loan từng là gái bán dâm. Con đường phạm tội của “nữ quái” tuổi teen này bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ bỏ nhau từ khi Loan vừa tròn 6 tuổi, sau đó bố đi bước nữa còn mẹ thì cũng bươn chải làm ăn nên chẳng có thời gian để mắt đến Loan. Cứ thế, Loan lớn lên không có người chăm sóc, dạy dỗ nên đã sa chân vào con đường phạm tội.


Học hành dang dở, Loan xin vào làm nhân viên lễ tân tại một khách sạn ở TP Thái Nguyên. Trong thời gian này, Loan quen Nguyễn Thị Lan (SN 1989, trú tại Xuân Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên). “Gần mực thì đen”, Loan bắt đầu hư hỏng. Tháng 6/2011, Loan bỏ xuống Hà Nội làm gái mại dâm. Với nhan sắc mặn mà, Loan dễ dàng kiếm được bộn tiền…


Đồng tiền cộng với sức quyến rũ ma quái của nó đã biến Loan từ một gái mại dâm chuyên nghiệp trở thành một tú bà. Qua các mối quan hệ cũ, Loan đã bắt mối với Lan về việc tìm các cô gái trẻ đưa xuống Hà Nội. Theo sự thỏa thuận giữa hai bên thì Loan sẽ trả cho Lan 500 nghìn đồng/người.


Nạn nhân đầu tiên trong đường dây này là Hòa, cô gái thuê cùng dãy phòng trọ với Lan tại tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Với những lời nói “như mật ngọt”, Lan dễ dàng làm xiêu lòng Hòa. Sau khi Hòa đồng ý, Lan đã bắt xe đưa Hòa về Hà Nội giao cho Loan tại nhà nghỉ Hải Ninh, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Lần đó, Loan trả công cho Lan 300 nghìn đồng.


Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Lan tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Qua các mối quan hệ xã hội, Lan quen cháu Trần Thị Kim Ng. (SN 1996, trú tại TP Thái Nguyên). Thời điểm đó, cháu Ng. đang có nhu cầu xin việc làm tại Hà Nội… Nắm được tâm lý đó, Lan đã phỉnh nịnh, hứa xin giúp cháu Ng. xuống Hà Nội bán quần áo thuê. Cô bé Ng. nhẹ dạ không biết đến dã tâm của những kẻ buôn người táng tận lương tâm đã đồng ý.


Ngày 15/11/2011, cháu Ng. quyết định đi theo Lan xuống Hà Nội, lúc đó Lan vui “như mở cờ trong bụng”, liền gọi điện thoại cho Loan thông báo tình hình rồi hai bên thỏa thuận giá cả. Khi đó, Loan trả giá 500 nghìn đồng nhưng Lan không đồng ý. Cuối cùng, hai bên thống nhất mức giá là 700 nghìn đồng, Lan sẽ đưa Ng. xuống Hà Nội giao cho Loan tại nhà nghỉ Huy Hoàng II, phường Bồ Đề, quận Long Biên.


Đúng hẹn, 14h ngày 16/11.2011, Lan đưa cháu Ng. về đến điểm hẹn. Lúc đó, Loan chưa có tiền trả nên Lan đành nán lại để lấy tiền công. Cháu Ng ở đó đến khoảng 22h cùng ngày thì có hai nam thanh niên do Loan gọi đến đòi mua dâm. Chỉ đến lúc này, Ng. mới biết đến bộ mặt thật của những “bà chị” mà cô đã tin tưởng. Cháu Ng. không đồng ý đã bị Loan chửi mắng rồi đe dọa: “Đã xuống đến đây rồi mày muốn có tiền thì phải làm”. Vừa “chân ướt chân ráo” về Hà Nội, lại sợ bị Loan và bạn trai đánh đập, cháu Ng. buộc phải làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng…



Đối tượng Loan tại cơ quan điều tra.


Theo lời khai của Loan tại cơ quan điều tra thì sau đó, Loan nhận được tin nhắn của Nguyễn Ngọc Toàn (40 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) là đối tượng có quan hệ với Loan, yêu cầu đưa Ng. sang phòng 604, nhà nghỉ Huy Hoàng nên đã bắt ép cháu Ng. đi theo. Cháu Ng. không đồng ý, tiếp tục bị Loan đe dọa: “Toàn là đàn anh, đầu gấu nếu mà không sang thì sẽ biết…”. Cực chẳng đã, cháu Ng. buộc phải làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng, cô bé đáng thương bị đầy đọa cả thể xác và tinh thần. Sau khi mua dâm, Toàn “trả công” cháu Ng. bằng một chiếc điện thoại di động.


Biết cháu Ng. là “hàng mới” nên Loan triệt để sử dụng để kiếm tiền. 17h ngày 17/11/2011, Loan ép cháu Ng. đi bán dâm cùng Loan. Cháu Ng. cự tuyệt thì bị Loan chửi bới và đánh đập… Sau đó, tiếp tục bắt cháu Ng. đi bán dâm tại một nhà nghỉ trên đường Kim Mã. Loan và cháu Ng. đã được khách mua dâm trả cho 500 nghìn đồng.
Trên đường về, Loan trắng trợn ép cháu Ng. phải đưa cho Loan 200 nghìn đồng và nói rằng đó là tiền công môi giới của Loan.

Cũng trong ngày hôm đó, Loan tiếp tục đe dọa, ép cháu Ng phải “đi khách” rất nhiều lần. Không chịu được tình cảnh đó, rạng sáng 18/11/2011, cháu Ng. đòi về nhưng Loan không đồng ý…


Tình cảnh của cháu Ng sẽ vô cùng thảm hại nếu không tình cờ liên lạc được với người quen, thông báo việc cháu đang bị các đối tượng giam giữ tại nhà nghỉ, ép phải bán dâm cho khách làng chơi.


Sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, hồi 16h15 ngày 18/11/2011, Công an quận Long Biên kiểm tra phòng 604 nhà nghỉ Huy Hoàng 2, thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên, phát hiện người bị hại là cháu Trần Thị Kim Ng. đã tổ chức giải cứu.


Về phần của Loan, sau khi gây án, Loan bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên đã lần tìm theo tung tích của Loan nhưng không có kết quả. Ngày 29/3, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Công an quận Long Biên có tin Loan xuất hiện tại TP Thái Nguyên đã tổ chức bắt giữ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/3 Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Loan về hành vi mua bán trẻ em.


Theo cand.com.vn