08:05 02/08/2011

"Nữ hoàng" trở lại

Đánh bại Marion Bartoli 7 - 5, 6 - 1 trong trận chung kết Stanford, Serena Williams (ảnh) đã có danh hiệu đầu tiên sau hơn 1 năm kể từ chức vô địch Wimbledon 2010.

Đánh bại Marion Bartoli 7 - 5, 6 - 1 trong trận chung kết Stanford, Serena Williams (ảnh) đã có danh hiệu đầu tiên sau hơn 1 năm kể từ chức vô địch Wimbledon 2010.

Ảnh: AFP-TTXVN

Trong trận chung kết, dù để Bartoli giành được 2 điểm break trong séc đấu đầu tiên, song Serena đã nhanh chóng lấy lại phong độ lội ngược dòng thành công với tỷ số 7 - 5. Trên đà hưng phấn, cô đã dễ dàng giành chiến thắng 6 - 1 trong séc 2, sau khi đã vượt lên dẫn 5 - 0.

Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt cựu số 1 thế giới trả sòng phẳng món nợ đã vay trước chính đối thủ người Pháp tại vòng 4 Wimbledon 2011, mà còn giúp cô tự tin hơn để trở lại thời đỉnh cao sau thời gian dài nghỉ thi đấu.

Chiến thắng này thực sự có ý nghĩa rất lớn với tay vợt từng được xem là "Nữ hoàng Grand Slam" của làng banh nỉ thế giới, nếu biết rằng trước đó Serena đã phải 11 tháng chống chọi với chấn thương và phẫu thuật lấy máu đông trong phổi.

Hạnh phúc với danh hiệu đầu tiên kể từ khi trở lại, Serena bày tỏ: "Trở lại và giành chiến thắng là khoảnh khắc thật tuyệt vời. Trong suốt thời gian qua tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở lại thời đỉnh cao. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về những gì mà mình đã làm được".

Việc không thể thi đấu đã khiến cô bị rớt thê thảm xuống hạng 169 trên bảng tổng sắp WTA sau bị loại từ vòng 4 Wimbledon 2011. Và tại giải Bank of the West Classic 2011 (WTA Stanford), Serena đã phải đối mặt nhiều đối thủ mạnh mới có thể ghi tên mình vào chung kết, đáng chú ý là chiến thắng 2 - 0 trước Maria Sharapova ở tứ kết.

Vượt qua khó khăn, cô em nhà Williams đã giành chiến thắng tại Stanford để nhảy lên vị trí 78 trên bảng xếp hạng WTA (theo công bố ngày 1/8) và nếu có thành tích tốt tại Rogers Cup sẽ khởi tranh vào tuần tới, cô hoàn toàn có thể lọt vào top 32 trước thềm Mỹ mở rộng.

"Tôi ghét những con số có 3 chữ số," Serena Williams nói về vị trí 169 mà cô vừa phải trải qua trên bảng xếp hạng. "Bây giờ tôi đã bỏ một con số".
Với những gì đã thể hiện, Serena dường như đã thực sự trở lại và sẵn sàng cho giải US Open 2011 (Mỹ mở rộng) - nơi mà cô từng có 3 lần bước lên đỉnh cao nhất vào các năm 1999, 2002 và 2008.

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới, Serena vẫn bình thản cho hay: "Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến US Open. Sự tự tin của tôi đã được cải thiện và đó mới là điều tôi mong muốn. Tất cả các tay vợt khác đều có cơ hội tương tự nhau".

Trong khi đó, Marion Bartoli - người đã từng đánh bại Serena ở Wimbledon cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng, Serena đã mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ sau lần đối đầu giữa hai tay vợt hồi tháng 6 vừa qua.

Tay vợt người Pháp cho hay: “Tôi đã biết trước rằng, lần đối đầu này sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với Wimbledon. Tôi đã nỗ lực để chơi tốt cho tới khi tay tôi bị đau, nhưng Serena đã chơi thực sự ấn tượng. Cô ấy đã cải thiện đáng kể lối chơi của mình".

Như vậy, với danh hiệu Stanford, Serena Williams đã có tất cả 38 danh hiệu cá nhân khác nhau, trong đó đáng chú ý là 13 danh hiệu Grand Slam bao gồm 5 Australia Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010), 1 French Open, 4 Wimbledon ((2002, 2003, 2009, 2010) và 3 US Open (1999, 2002, 2008).

Tuệ Minh