10:09 25/10/2012

Nữ binh nhì duyên dáng và rắn rỏi trên thao trường

Đại đội 36, Tiểu đoàn 11, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn là ngôi nhà chung của gần 60 nữ học viên hệ quân sự, các học viện, nhà trường đang về “thử lửa” luyện tài tại đây...

Đại đội 36, Tiểu đoàn 11, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn là ngôi nhà chung của gần 60 nữ học viên hệ quân sự, các học viện, nhà trường đang về “thử lửa” luyện tài tại đây...
 
Trong đó có thủ khoa Học viện Quân y: Phạm Phương Thảo Anh và 12 em được tuyển thẳng từ các giải thi Quốc gia về sinh học, ngoại ngữ như: Nguyễn Thị Xuyến, giải Nhì môn sinh học Toàn quốc, Nguyễn Thị Vân Anh, giải 3 môn sinh học, Nguyễn Thị Thùy Phương, đoạt giải nhì môn tiếng Nga…
 
Nhiều nhiệm vụ như gác đêm, gác giữa canh 2, canh 3; những buổi ke chân tập điều lệnh đội ngũ cơ chân đau ê ẩm; trực ban nội vụ, duy trì nền nếp chính quy tại đơn vị…Các em đều phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Các nữ binh nhì tỏ ra rất thích làm nhiệm vụ trực ban, được làm chỉ huy, làm giám khảo, thể hiện khả năng khẩu khí của mình khi đứng trước hàng quân… Tất cả các nhiệm vụ đều lần lượt ai cũng đến phiên…
 
Đằng sau những “Con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ” vẫn còn đó những thì thầm, nỗi niềm con gái: buồn vui bất chợt, giận hờn, những phút lặng mình nhớ mẹ, nhớ em dâng trào, rất riêng của thì con gái…
 
Ngay từ những ngày đầu quân ngũ, các em đã ý thức, khi bộc lộ rõ tinh thần, trách nhiệm trên bãi tập, cả về trí tuệ, đạo đức cách mạng, chấp hành kỷ luật, tác phong chính quy từ thủa binh nhì đầu đời quân ngũ…

 

 

Thủ khoa Phạm Phương Thảo Anh tự hào đã trở thành chiến sĩ

 

 

 

Niềm vui của các nữ binh nhì sau giờ ra thao trường.

 

 

 

Các nữ binh nhì đồng lòng quyết tâm huấn luyện đạt giỏi.

 

 

 

Trao đổi bài học trên thao trường huấn luyện

 

 

Theo Quân đội nhân dân