07:14 02/07/2017

NSND Thu Hiền khẳng định Hiền Trân - quán quân Thần tượng tương lai chính là thần tượng của mình

Không ngoài dự đoán, “tắc kè hoa” Hiền Trân đã được xướng tên trở thành quán quân mùa đầu tiên của chương trình Thần tượng tương lai. “Hiện tượng Dân ca nhí” Nghi Đình về nhì với danh hiệu á quân, Quỳnh Như và Linh Phương đồng giải ba.

Tập chung kết Thần tượng tương lai phát sóng đêm 1/7 đã “đốt cháy” sân khấu với nhiều tiết mục trình diễn “choáng ngợp” của bốn cô bé tài năng. Hiền Trân lần nữa khiến NSND Thu Hiền khẳng định cô bé chính là thần tượng của mình.

Hiền Trân khiến Ban giám khảo và khán giả ngạc nhiên về sự thuần thục đánh đàn bầu dù mới chỉ học 4 ngày. Ảnh: CTV

Ở đêm thi chung kết vòng đầu tiên, thí sinh Hiền Trân tiếp tục gây bất ngờ cho Ban giám khảo khi trổ tài đánh đàn bầu vô cùng điêu luyện, dạo đầu cho ca khúc âm hưởng dân ca Nam bộ -Xa quê.


Nhận xét về tiết mục, ca sĩ Quang Linh cho đây là một phần biểu diễn tuyệt vời, anh nhấn mạnh là “phần biểu diễn” bởi ngoài hát, Hiền Trân còn đánh đàn bầu rất điêu luyện. NSND Thu Hiền cho rằng, thí sinh nhí đã có một tiết mục hoàn toàn xuất sắc cả về giọng hát lẫn hình thức biểu diễn.

Với giọng ca nội lực đầy mạnh mẽ, hào sảng khi thể hiện ca khúc Ngọn lửa cao nguyên, Hiền Trân đã thực sự "đốt cháy" sân khấu trong đêm chung kết. Ảnh: CTV

Về ca sĩ Cẩm Ly, chị cho rằng chính sự đa màu sắc, dám thử thách trong từng vòng thi khác nhau, Hiền Trân đã hoàn toàn thuyết phục được mọi người. Chị cũng đánh giá đây là một ca khúc khó thể hiện và ngỡ ngàng khi nghe Hiền Trân tiết lộ chỉ mới học đàn bầu mới 4 ngày.


Ở vòng thi tiếp theo, rời bỏ hình ảnh dịu dàng đằm thắm ở Xa quê, Hiền Trân trở lại với thế mạnh hát nhạc dân ca Tây Nguyên. Hình ảnh một cô bé mạnh mẽ, hào sảng, “đốt cháy" sân khấu với bài hát Ngọn lửa cao nguyên khiến tất cả trở nên phấn khích.

Với tài năng của "tắc kè hoa" Hiền Trân, cô bé xứng đáng giành giải Quán quân Thần tương lai mùa đầu tiên. Ảnh: CTV

Với tiết mục này, Hiền Trân đã khiến NSND Thu Hiền không biết nói gì hơn ngoài khẳng định Hiền Trân chính là thần tượng của mình. Cùng tâm trạng choáng ngợp trước phần biểu diễn đầy năng lượng, Quang Linh chỉ có thể thốt lên những mỹ từ vắn tắt dành cho cô bé là “Mạnh mẽ, bản lĩnh, cá tính và xuất sắc”. Về phần Cẩm Ly, chị hào hứng chia sẻ cảm nhận: “Hiền Trân máu lửa đã trở lại”.


Xem clip Hiền Trân đánh đàn bầu tại đây:


“Hiện tượng Dân ca nhí” Nghi Đình khiến Cẩm Ly bật khóc với ca khúc buồn


Tuy về nhì, nhưng cô bé Nghi Đình cũng để lại ấn tượng trong lòng Ban giám khảo và khán giả với những tiết mục thi ở vòng chung kết.

Nghi Đình tuy về nhì, nhưng "hiện tượng dân ca nhí" vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Ảnh: CTV

Trong vòng thi 1, xuất hiện trên sân khấu trong trang phục Âu Lạc vô cùng đáng yêu, Nghi Đình mang đến đêm thi chung kết bản tân cổ giao duyên Đất nước lời ru. Không những hát ca khúc tân nhạc bằng giọng Bắc, Nghi Đình còn trổ tài ca cổ cực mùi khiến giám khảo và khán giả bất ngờ.


Nhận xét về tiết mục, Quang Linh cho rằng Nghi Đình đã thể hiện khá tốt trong lần đầu hát giọng Bắc. Bên cạnh đó, anh đánh giá phần ca vọng cổ của Nghi Đình là trở về đúng sở trường và rất xuất sắc. Về phần Cẩm Ly, chị nhận xét tiết mục của cô bé rất dễ thương, ca cổ rất ngọt khiến chị bị “ghiền” và muốn được nghe lại lần nữa.


Tuy đánh giá phần hát tân nhạc bằng giọng Bắc chỉ dừng ở mức ổn nhưng nữ giám khảo nhìn nhận đây là một sự đột phá đối với Nghi Đình. Bên cạnh đó, cô nhấn mạnh phần ca cổ của thí sinh nhí là xuất sắc và đậm nét một “ngôi sao phương Nam”.

Giọng ca ngọt như mía lùi của thí sinh Nghi Đình đã khiến ca sĩ Cẩm Ly phải bật khóc. Ảnh: CTV

Vòng thi thứ 2, Nghi Đình tiếp tục gây ấn tượng bài hát Mắm kho quê nhà với giọng hát “ngọt như mía lùi”. Phần trình diễn truyền cảm của cô bé 7 tuổi khiến Cẩm Ly vô cùng xúc động và bật khóc.


Ở phần nhận xét, NSND Thu Hiền khen ngợi Nghi Đình là một cô bé “tài sắc vẹn toàn”. Tuy không phải là người miền Nam, nhưng qua bài hát cô đã hình dung được cả một vùng sông nước mộc mạc, khiến cô rất rất xúc động.


Giám khảo Quang Linh cho rằng, sẽ không lạ khi thấy ai đó khóc khi nghe bài hát này bởi Nghi Đình đã có một màn trình dễ lấy nước mắt người nghe. Còn Cẩm Ly nhận xét Nghi Đình có giọng hát rất đậm chất Nam bộ, cách hát sâu và những nhấn nhá làm người nghe nhói lòng, chỉ những ca sĩ chuyên nghiệp mới có được.

Tuy giành vị trí giải ba, nhưng NSND Thu Hiền vẫn đánh giá cao thí sinh Linh Phương có tố chất như ca sĩ thực thụ. Ảnh: CTV

Mặc dù cũng đạt được điểm số cao, nhưng do chỉ thua Hiền Trân 0,5 điểm nên Nghi Đình đạt ví trí Á quân Thần tượng tương lai. Hai giải 3 đã thuộc về Quỳnh Như và Linh Phương.


Dù vậy NSND Thu Hiền vẫn khâm phục Linh Phương như một nghệ sĩ thật thụ bởi chất giọng nội lực cùng kỹ năng thanh nhạc điêu luyện. NSND Thu Hiền còn tấm tắc khâm phục sự chững chạc nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của Linh Phương.


Giám khảo Cẩm Ly thì chia sẻ chị ngày càng bị thu hút bởi giọng hát đầy chững chạc của Linh Phương. Nữ giám khảo cho rằng, chỉ cần tập luyện thêm vài năm nữa, giọng cô bé sẽ rất hoàn hảo. Nữ ca sĩ cũng không quên khẳng định nếu Linh Phương theo nghề ca sĩ, tương lai chắc chắn sẽ rất tươi sáng.

Quỳnh Như, cô bé có giọng ca đậm chất xứ Nghệ. Ảnh: CTV

Với thí sinh Quỳnh Như, trongtiết mục Hà Tĩnh quê mình từng được NSND Thu Hiền thể hiện thành công, NSND Thu Hiền khen ngợi thí sinh nhí đã có sự cải thiện trong giọng hát và thể hiện được nét đằm thắm, sâu lắng của người xứ Nghệ. Bản thân là người từng thể hiện ca khúc này, NSND Thu Hiền khâm phục khả năng truyền tải được cái hồn trong ca khúc của Quỳnh Như. Cũng như NSND Thu Hiền, Cẩm Ly cũng nhận ra được sự tiến bộ trong giọng hát của cô bé đến từ Nghệ An.


Nối sóng chương trình là sự trở lại của một show truyền hình thực tế ăn khách dành cho thiếu nhi. Tập đầu tiên của Người hùng tí hon mùa 3 sẽ lên sóng vào lúc 19 giờ, thứ bảy ngày 8/7 trên kênh HTV7.


Hải Yên/Báo Tin Tức