09:10 10/09/2018

Novak Djokovic vô địch Mỹ mở rộng lần thứ 3, san bằng kỷ lục 14 Grand Slam của Pete Sampras

Hành trình mùa hè thật hoàn hảo của Novak Djokovic khi tay vợt tưởng như đã hết thời vụt sáng trở lại, giành liên tiếp 2 chức vô địch Grand Slam sau khi vượt qua các đối thủ lớn trong sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Con đường đến với chức vô địch của Djokovic khá thuận lợi nhưng quan trọng nhất là sự sa sút phong độ và thể lực của các đối thủ lớn. Ảnh: AFP

Sáng 10/9, Novak Djokovic mới hoàn tất được chiến thắng trước Juan Martin Del Potro sau 3 séc kéo dài 3 giờ 16 phút với các tỷ số final 6-3, 7-6, 6-3.

Tay vợt 31 tuổi người Serbia mới quay lại thi đấu từ tháng 4/2018 sau nhiều tháng chấn thương và không có động lực thi đấu. Thế nhưng liên tiếp hai chức vô địch Wimbledon và Mỹ mở rộng chứng minh Djokovic quyết liệt và đầy tham vọng đã thực sự trở lại.

Chú thích ảnh
Del Potro vẫn ra những pha đánh kỹ thuật trong trận đấu nhiều pha đánh bóng bền. Ảnh: AFP

Với chiến thắng này, Djokovic mới có thể vươn lên vị trí thứ 4 thế giới nhưng có thể thấy với phong độ hiện tại của anh và các đối thủ xếp trên lần lượt là Rafael Nadal, Roger Federer, Del Potro, Djokovic cũng có thể dễ lên tới vi trí số 1 thế giới vào cuối năm nay.

Sau những phàn nàn về trọng tài của Serena Williams ở chung kết đơn nữ trước đó, ban tổ chức đã sắp xếp nữ trọng tài người Anh Alison Hughes bắt trận này. Trận chung kết đơn nam cũng được thi đấu trong khán đài phủ mái che vì trời lắc rắc mưa.

Chú thích ảnh
Trong trận đấu, vẫn có những lúc Djokovic thể hiện sự giận dữ với quyết định của trọng tài. Ảnh: EPA

Khán giả Mỹ ủng hộ Del Potro rất nhiều với mong muốn tay vợt Argentina giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau 9 năm dài vật lộn với chấn thương. Dù điều đó không thành sự thật và nước mắt của Del Potro rớt dài sau trận đấu, anh vẫn rất lạc quan chia sẻ với khán giả: “Không dễ gì để nói vào giờ phút này. Tôi hạnh phúc được thi đấu trận chung kết với đối thủ lớn. Dù buồn vì thua nhưng tôi cũng mừng cho Novak, anh ấy xứng đáng với chiến thắng.

Chưa bao giờ tôi ngừng cố gắng trong suốt thời gian gặp chấn thương cổ tay. Tôi đã phải phẫu thuật và mất 9 năm ròng mới trở lại được đây. Tôi tự hào về điều đó”.

Chú thích ảnh
Del Potro tỏ ra mệt mỏi hơn nhiều so với trận anh gặp Rafael Nadal. Ảnh: EPA

Trong trận chung kết, đã có những thời điểm Del Potro vươn lên giành break nhưng sự mệt mỏi hiện trên gương mặt 29 tuổi phần nào lấy mất của anh sự linh hoạt và chính xác trong các pha đánh khéo.

Với Djokovic, đến lúc này, anh còn có thể giành thêm bao nhiêu danh hiệu nữa đang là ẩn số đặc biệt khi các đối thủ lớn của anh đều đang gặp vấn đề về thể lực và tuổi tác.

“Thật hạnh phúc khi luôn được những người mình yêu quý động viên chăm sóc, chỉ rất ít người gần gũi mới biết tôi khó khăn đến mức nào để vượt qua chấn thương. Tôi cũng đã phải phẫu thuật nên hiểu được những gì Juan Martin đã phải trải qua, những gì ta có thể học hỏi được từ những nghịch cảnh”. - Djokovic chia sẻ.

Chú thích ảnh
Djokovic nhận về số tiền thưởng trị giá 3,8 triệu USD của Mỹ mở rộng. Ảnh: AFP

Cho đến lúc này, với danh hiệu Grand Slam thứ 14 vừa dành được, Djokovic san bằng kỷ lục với Pete Sampras đồng thời nhận về số tiền thưởng trị giá 3,8 triệu USD. Một chiến thắng quá đẹp ở mùa giải 2018 cho Novak Djokovic.

Minh Tuệ/Báo Tin tức