05:17 24/05/2014

Nơi biển xa anh hãy vững lòng

Nước mắt người vợ nào cũng chực trào dâng nhưng khi gửi lời yêu thương đến chồng đang làm nhiệm vụ trên tàu Cảnh sát biển 8003 hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, ai cũng tâm tình: Anh yên tâm làm nhiệm vụ. Em và các con đều khỏe.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, nước mắt người vợ nào cũng chực trào dâng nhưng khi gửi lời yêu thương đến chồng đang làm nhiệm vụ trên tàu Cảnh sát biển 8003 hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa - nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ai cũng tâm tình: Anh yên tâm làm nhiệm vụ. Em và các con đều khỏe.

 

Chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 8003 của Cảnh sát Biển Việt Nam quan sát mục tiêu tàu Trung Quốc để kịp thời ứng phó với tình huống phát sinh. Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN


Chị Nguyễn Thị Hoa, nhà ở A17, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) ôm con trai vào lòng kể: "Trước khi đi làm nhiệm vụ, chồng em (Trung úy Nguyễn Văn Thành, nhân viên hàng hải tàu Cảnh sát biển 8003) gọi điện về nói rất nhanh lần này anh đi công tác khoảng 3 tháng, 3 mẹ con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Rồi sau đó điện thoại không liên lạc được. Đến khi xem thời sự thấy tàu của chồng đang hoạt động trên quần đảo Hoàng Sa, em mới yên tâm phần nào. Là vợ cảnh sát biển, em đã quen với những chuyến đi dài của chồng, có chuyến khoảng 1 - 2 tháng nhưng đây là lần đầu tiên tàu đến khu vực không có sóng điện thoại. Hơn nửa tháng thiếu vắng giọng nói của chồng, nhiều đêm em không ngủ được. Lúc đó lại quay sang ôm con, thầm mong chồng khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 

Hiện chị Hoa đang làm việc ở Công ty Hải Thành (Quân chủng Hải Quân). Do đặc thù công việc, mỗi tuần chị phải trực tối hai buổi. Ông bà nội, ngoại đều ở xa nên chị phải gửi con nhỏ (con gái lớn 3 tuổi, con trai nhỏ 19 tháng tuổi) để hàng xóm trông giúp. Vượt lên trên hoàn cảnh, chị Hoa cố gắng thu vén việc nhà, việc cơ quan để chăm sóc con cái, để sau mỗi chuyến đi xa trở về, anh Thành nhìn thấy 3 mẹ con mạnh khỏe, tươi vui, có động lực yên tâm công tác.


Cũng giống như chị Hoa, chị Lê Thị Minh Sen, nhà ở Phủ Thường Đoan, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) nhận được điện thoại của chồng sát giờ tàu chạy. Trung úy Nguyễn Trọng Linh, nhân viên hàng hải tàu Cảnh sát biển 8003 (chồng chị Sen) nói với vợ rất nhanh: “Anh nhận nhiệm vụ mới. 3 mẹ con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe”. Ngay sau đó chị Sen không thể liên lạc với chồng, không biết chồng đang làm nhiệm vụ ở đâu. Tới khi xem thời sự, chị đoán già đoán non có lẽ chồng mình đang trên con tàu đó. Ở nhà một mình, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha. Bình thường thời gian ở nhà cùng vợ con của anh Linh cũng rất hiếm hoi nên cả nhà luôn tranh thủ cùng nhau đi chơi.

 

Chiều cuối tuần, anh Linh đưa con trai ra sân bóng trước nhà để hai bố con cùng làm cầu thủ. Còn bây giờ, chị Sen thường cho bé Nguyễn Danh Trọng Tùng chạy dọc quanh sân bóng trước nhà, kể cho con nghe về công việc của bố. Bé Nguyễn Lê Cẩm Mai, con gái lớn 9 tuổi của anh chị luôn là học sinh giỏi từ khi bé vào lớp 1 đến nay. Để đỡ nhớ bố, hàng ngày Mai xem ảnh, vẽ tranh chú bộ đội để khi bố về Mai dành tặng. Chị Sen tâm sự: “Những ngày không gọi điện được cho anh Linh, em chỉ biết ôm con vào lòng, nhìn ngắm con. Khi buồn quá, em viết thư cho anh ấy nhưng không gửi đi. Những lúc yếu lòng nhất, em luôn nghĩ nếu mình ốm, con ốm, chồng sẽ làm sao yên tâm công tác được. Vì thế em luôn cố gắng vui vẻ, mong chồng khỏe mạnh, hoàn thành nhiệm vụ và sớm về thăm mẹ con em”.


Đi cùng đoàn thăm vợ con các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu Cảnh sát biển 8003, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiển - Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 1 Cảnh sát biển động viên các chị yên tâm và thay chồng chăm sóc các con. Ở trên tàu, các anh vẫn mạnh khỏe, xem được VTV1 và tiếp nhận thông tin từ đất liền. Do khu vực tàu Cảnh sát biển 8003 hoạt động không có sóng di động nên tạm thời các anh không liên lạc được về nhà. Khi gia đình có công việc đột xuất, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Cảnh sát biển sẽ tới động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình.


Đại diện Vùng 1 Cảnh sát biển cho biết, hiện nay rất nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân đến trực tiếp đơn vị ủng hộ kinh phí hỗ trợ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đến thời điểm này, số tiền ủng hộ khoảng 400 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình đang có chiến sĩ làm việc trên tàu Cảnh sát biển 8003. Các anh đang làm nhiệm vụ trên tàu hãy vững lòng vì vợ con, cha mẹ, đồng đội và hậu phương hàng ngày hướng về các anh, mong các anh mạnh khỏe, kiên cường, khéo léo hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Minh Thu